Xử lý 500m3 đất, tìm thấy thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị RiêngLực lượng chức năng đã xử lý 500m3 đất trong ngày, tìm thấy thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng lên 592 bộ.
Quy tập được 582 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị RiêngLực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 5/9, nâng tổng số hài cốt được quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng lên 582 bộ.
Đã tìm thấy 571 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị RiêngLực lượng chức năng đã tìm thấy 571 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, sau khi quy tập thêm 7 bộ trong ngày 4/9.
564 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị RiêngLực lượng chức năng tìm thấy thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng lên 564 bộ.
Dòng chữ cuối trong nhật ký người lính ngã xuống ở Trị Thiên, trận Mậu ThânCuốn nhật ký bị thu giữ tại chiến trường Trị Thiên năm 1968 ghi lại hành trình quân ngũ và những dòng cuối được cho là của quân nhân Nguyễn Đức Văn khi bị thương nặng.
Cầu Chữ Y và những ký ức không phai về chiến dịch Mậu Thân 1968Gần 60 năm sau chiến dịch Mậu Thân 1968, cầu Chữ Y vẫn là chứng nhân của một thời khói lửa, nơi những ký ức chiến tranh được lưu giữ qua lời kể của các nhân chứng và dấu tích lịch sử.
Tượng nữ liệt sĩ Lê Thị Riêng cao hơn 8m ở quê nhà Bạc LiêuCông viên, tượng anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng ở quê nhà Bạc Liêu (nay là Cà Mau) được khánh thành 18 năm trước, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Mậu Thân và ngày liệt sĩ hy sinh.
Bí mật trong tiệm may Sài Gòn và thi thể chiến sĩ bị kéo lê năm Mậu ThânGần 60 năm sau Tết Mậu Thân 1968, bà Trần Thị Út vẫn nhớ như in buổi sáng chồng hy sinh, bà phải nén đau để giữ kín một bí mật trong căn nhà số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đã tìm thấy 553 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị RiêngLực lượng chức năng tìm thấy thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 553 bộ.
Đại tá Tư Cang nhớ lại chiến dịch Mậu Thân 1968 khi tìm mộ tập thể ở Công viên Lê Thị RiêngTừ sự kiện một viên trung tá ra đầu hàng địch, điệp viên Phạm Xuân Ẩn cùng Đại tá Tư Cang đã khai thác được nguồn tin tình báo đặc biệt, mở ra đợt 2 chiến dịch Mậu Thân 1968.
Phạm Xuân Ẩn trong Mậu Thân 1968: Cuộc đấu trí từ bản cung của kẻ phản bội"Tiêu hết rồi các anh ơi!", Đại tá Tư Cang từng nhận định bi quan sau đợt 1 Tết Mậu Thân. Nhưng nguồn tin, phân tích chiến lược của ông Phạm Xuân Ẩn đã giúp Cụm H.63 nhìn ra bước ngoặt của cuộc chiến.
Chiến sỹ biệt động "Tiểu Long Nữ" và những tiếng súng rúng động Sài Gòn trước chiến dịch Mậu Thân 1968Sống sót sau vụ Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu bị địch thủ tiêu, nữ chiến sỹ biệt động Sài Gòn có biệt danh "Tiểu Long Nữ" trải qua 7 năm bất khuất trong Khám Chí Hòa, Nhà tù Côn Đảo... trước khi được tự do vào năm 1974.