Cảnh sát cứu hộ ám ảnh ánh mắt người mẹ chứng kiến con nhảy cầu Người phụ nữ hai tay bấu chặt vào thành cầu, đôi mắt đờ đẫn, đau đớn nhìn xuống dòng sông - nơi vừa "nuốt" đứa con trai dại dột của chị...
Báo Dân trí tri ân người có công với cách mạng tại Nghệ An 20 phần quà tri ân của báo Dân trí đã được trao tới 20 người có công, thân nhân liệt sỹ tại Nghệ An trong dịp 27/7.
Cuốn sách kinh điển "Hoàng tử bé" ra mắt phiên bản tiếng Chăm tại Việt Nam Phiên bản đặc biệt tiếng Chăm của "Hoàng tử bé" được anh Inrawira Indrajaya (ở An Giang) dịch. Quỹ Jean-Marc Probst vì Hoàng tử bé tài trợ in 800 cuốn sách tặng học sinh người Chăm tại Việt Nam.
Người thầy Nguyễn Chí Vịnh qua lời kể của Tướng gìn giữ hòa bình Sau sự nghiệp tình báo đáng nể, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành trọn 10 năm cuối đời để sáng lập và phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
Người cựu binh già và 2 thập kỷ lặn lội đi tìm hài cốt đồng đội Thời chiến, ông Huỳnh Trí ở (An Giang) tham gia chiến đấu. Thời bình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí lại dành gần 2 thập kỷ tìm hài cốt đồng đội đưa về đất mẹ.
Quán xôi thịt má đào độc lạ, giúp ông chủ Hà Nội bán hàng không xuể tay Nhiều thực khách đã tìm cho bằng được quán xôi này để thưởng thức món thịt má đào béo ngậy với số lượng hạn chế và khay trứng chiên vàng óng khó cưỡng lại.
Lính Wagner chật vật tìm việc mới Các cựu thành viên của công ty quân sự tư nhân Tập đoàn Wagner đang chật vật tìm kiếm việc làm mới. Một người thậm chí thành lập hãng taxi riêng mang tên Wagner.
Mẹ dầm mưa cõng con chơi Trung thu: "Sợ ngày con không bên mình nữa" "Tôi rất sợ một ngày bé sẽ không ở bên mình nữa. Có nhiều lúc bản thân muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn con trai lại thấy thương, tự dặn lòng phải bước tiếp", mẹ đơn thân nghẹn ngào chia sẻ.
Cựu chiến binh tình nguyện đi chữa lành những vết thương chiến tranh Trở về quê với thương tích đầy mình, Đại úy Lê Long Triệu (72 tuổi, ở Quảng Ninh) vẫn tích cực góp sức xây dựng quê hương, tìm kiếm hài cốt đồng đội, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn,…
Trang nhật ký đặc biệt trong cuốn sổ đoàn Tổng thống Mỹ mang sang Việt Nam "15/2/1966, một ngày đau khổ nhất...", trang nhật ký đặc biệt ghi lại thông tin tên tuổi, quê quán người đồng đội thân thiết ngã xuống giúp người lính Việt được nhận lại kỷ vật sau nửa thế kỷ.
"Thống nhất anh sẽ về!" Trong những lá thư người lính Nguyễn Văn Kiền gửi về, nỗi nhớ vợ con luôn đong đầy. Trong nỗi khát khao lớn lao nhưng bình dị ấy, ông nhiều lần khẳng định "thống nhất anh sẽ về"...
Anh lính thông tin dùng răng cắn cáp, giữ liên lạc cho tiền tuyến Trong thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc", ông Hoan kéo căng hai đầu dây cáp đứt rồi đưa vào miệng cắn chặt. Nhờ đó, đường truyền liên lạc chỉ huy trận đánh Quảng Trị năm 1972 được thông suốt.