Chênh chao bè nứa qua sông tìm con chữ Nhiều năm qua, các em học sinh xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) phải qua sông trên chiếc bè nứa mong manh để đến trường. Dòng sông Rin cuồn cuộn chảy như thử thách quyết tâm tìm con chữ của những học sinh vùng cao.
Đánh cược tính mạng vượt sông... tìm con chữ Bị chia cắt bởi dòng sông Son nên mỗi ngày, hàng chục học sinh tại thôn Trằm Mé (thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đều phải lênh đênh trên chiếc đò gỗ để vượt sông tìm con chữ. Những mối hiểm nguy luôn rình rập khi các em thường không mặc áo phao cũng như không có phương tiện cứu hộ.
Chòng chành vượt sông dữ tìm con chữ Người dân ở nóc Tắk Rối, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My luôn khát vọng có một cây cầu để có thể vận chuyển nhu yếu phẩm, lưu thông hàng hóa và các em học sinh có thể vững bước đến trường…
“Vượt biên” tìm con chữ Xã biên giới Khánh An, huyện An Phú (An Giang) là xã nghèo, nhiều trường học sơ sài, tạm bợ nhưng từ lâu đã trở thành trường “quốc tế” vì có hàng trăm học sinh Campuchia theo học.
15 năm giúp trẻ nghèo tìm con chữ Cứ mỗi năm học mới, bà lại nhận nuôi từ 4 - 8 học sinh. Đó là việc làm thường niên của bà Zơ Râm Thị Nhoi (68 tuổi, ở tổ 9, thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang ,Quảng Nam).
Bảy năm bò đến trường tìm con chữ Với đôi chân tật nguyền, chỉ nặng 23 kg, nhưng bằng nghị lực phi thường, Lầu A Sáng (14 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) đã tìm đến con chữ để hiện thực ước mơ của mình. Sự hiếu học của em làm nên điều kỳ diệu giữa núi rừng Tây Bắc.
Những đứa trẻ cuốc bộ hơn 2 giờ đồng hồ đi tìm con chữ Để tìm đến con chữ, nhiều đứa trẻ ở bản Ón, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) ngày nào cũng cơm đùm cơm nắm, cuốc bộ hơn 2 giờ đồng hồ mới đến điểm trường.
10 năm nhờ đôi chân cha tìm con chữ Khát khao con chữ, 10 năm qua cô gái bị bại liệt Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1988) đến trường trên đôi chân của cha. Trớ trêu thay, ước mơ giản dị ấy của em giờ không dễ thành hiện thực bởi cha em vừa ra đi mãi mãi...
“Đu dây” qua sông, học sinh đánh cược mạng sống tìm con chữ Biệt lập bên dòng sông Rin, hơn 2.000 người đồng bào H’re muốn liên lạc với thế giới bên ngoài còn cách vượt sông. Thấp thỏm từng chuyến "đu dây" qua sông, hàng trăm học sinh xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) đánh cược tính mạng mong tìm cái chữ giữa đại ngàn.
GreenFeed và hành trình đưa con nhà nông đi tìm con chữ 120 hộ nông dân một nắng hai sương ở 5 huyện của 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh vừa được “tiếp sức” thật sự khi họ tiếp nhận nguồn vốn tài trợ lên đến 840 triệu đồng từ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”.