Phát hiện suy thận từ triệu chứng thường gặp khi đi tiểu Sau khi chụp phim, siêu âm và xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận độ nặng chỉ vì 2 viên sỏi mắc ở cả 2 niệu quản.
Mã số 4809: Người mẹ nghèo suy thận giai đoạn cuối mong con trai có tiền đến trường "Năm con trai vào lớp một thì tôi phát hiện mình bị suy thận. 12 năm chiến đấu với bệnh tật, sức cùng lực kiệt, tôi chỉ ước trước khi chết được thấy con học tập nơi giảng đường"- chị Dung nghẹn ngào.
Mã số 4807: Người phụ nữ "bị lừa tình" nuôi con bại não, bố ngồi xe lăn, mẹ suy thận Mối tình ngang trái nhưng yêu thương không đủ để vượt qua nỗi lo cơm áo, chị Hợi ôm đứa con bệnh tật về quê, nương nhờ người cha già yếu nằm một chỗ và mẹ suy thận 10 năm.
Mã số 4777: Người mẹ nghèo suy tim, suy thận mơ "được sống thêm vài năm" Chị Võ Thị Nhàn (trú xóm 1, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) bị suy tim, suy thận... do biến chứng tiểu đườn. Người phụ nữ này phải chạy thận nhân tạo theo chu kỳ để duy trì sự sống.
Hơn 117 triệu đồng đến với người vợ trẻ bị suy thận Chia sẻ với những khó khăn mà gia đình chị Hằng đang gặp phải bạn đọc Báo Dân trí đã quyên góp, giúp đỡ số tiền 117.691.694 đồng.
Gần 100.000 người Việt suy thận giai đoạn cuối, chạy thận quá tải Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội lọc máu Việt Nam, tất cả các Trung tâm chạy thận đều quá tải bởi số bệnh nhân lọc máu vượt xa với số máy đang có.
Mã số 4741: Góa phụ suy thận giai đoạn cuối cầu xin sự sống để nuôi 2 con "Chồng mất được 100 ngày thì tôi được phát hiện bị suy thận. 7 năm qua tôi vẫn kiên trì chữa trị, hi vọng được sống bên cạnh 2 con. Chúng đã sớm chịu bất hạnh vì mồ côi bố rồi", chị Thủy khóc nghẹn.
Trao hơn 130 triệu đồng đến chị Nhài suy thận Được giúp đỡ tổng số tiền là 130 triệu đồng, chị Nhài như người "chết đuối vớ được cọc". Gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, chị rưng rưng mãi mới thành lời.
Mã số 4741: Xót xa cảnh góa phụ suy thận giai đoạn cuối cầu xin sự sống để nuôi 2 con "Chồng mất vừa 100 ngày thì tôi được phát hiện bị suy thận. 7 năm qua tôi vẫn kiên trì chữa trị, hi vọng được sống bên cạnh 2 con. Chúng đã sớm chịu bất hạnh vì mồ côi bố rồi", chị Thủy khóc nghẹn.
Anh Hưng bị suy thận đã mãi mãi ra đi… Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí, nhưng căn bệnh chuyển biến quá phức tạp, anh Hưng đã mãi mãi ra đi...
Bạc Liêu: Bạn đọc giúp gia đình người đàn ông mắc bệnh suy thận hơn 80 triệu đồng Cảm thương trước tình cảnh khó khăn của người đàn ông mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, bạn đọc Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình hơn 80 triệu đồng.
Hơn 33.000 bệnh nhân đang phải lọc máu vì suy thận Tại Việt Nam, 350 đơn vị chạy thận nhân tạo đang phải lọc máu cho 33.000 bệnh nhân. Nhu cầu ghép thận cũng tăng nhanh chóng, nhưng hiện mới có 4.500 người được ghép thận.