Quê hương – Bài thơ hay nhất của Giang Nam Bài thơ là câu chuyện tình từ thủa tuổi thơ của hai người hàng xóm. Đôi trẻ lớn lên, tình yêu trong họ cũng lớn lên theo cuộc trường kỳ kháng chiến. Từ buổi “Mẹ chưa đánh roi nào đã khóc” đến “Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích… Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi” để rồi cuối cùng “Hôm nay nhận được tin em”. Song, dù em mất nhưng tình yêu không mất bởi tâm hồn và thể xác em đã hóa thân vào với đất nước, quê hương….
Cựu công an khai lý do dùng xe biển xanh của trật tự phường để chở ma túyTại tòa Nguyễn Văn Hưng khai, khi đang ngồi uống nước được Hương nhờ vận chuyển đồ nên đã sử dụng ô tô trật tự của Công an phường Đức Giang vận chuyển giúp. Hưng không biết bên trong chứa ma túy.
Về nơi Bác Hồ được cha khai tâm bằng hai chữ "nhân" và "nghĩa"Trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 2 lần theo gia đình đến sống tại Kinh đô Huế, thời kỳ Người ở tuổi nhi đồng và khi đã trở thành một thanh niên với nhiều hoài bão lớn.
Jimmii Nguyễn kể ký ức ám ảnh tuổi thơ, lần gặp khó quên với Trịnh Công SơnTheo Jimmii Nguyễn, thời gian là phương thuốc nhiệm màu, giúp anh hàn gắn, xoa dịu nhiều nỗi đau quá khứ.
Anh Thơ, Lê Anh Dũng gây xúc động với ca khúc "Biển trời quê hương"Bài hát "Biển trời quê hương" với sự thể hiện của Anh Thơ và Lê Anh Dũng mang tới cho khán giả nhiều xúc cảm về tình yêu quê hương, đất nước.
Nhà Nhân ái tặng người phụ nữ ung thư: "Phép màu" từ sự sẻ chia của bạn đọcChưa đầy một tháng từ khi bài viết về hoàn cảnh chị Diện được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc đã ủng hộ chị số tiền hơn 211 triệu đồng để người phụ nữ chữa bệnh, nuôi con và cất căn nhà tử tế.
Cục trưởng Xuân Bắc làm thơ khen Xuân Hinh bắn rap, Hòa Minzy hát giỏiNSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ rằng, anh cảm thấy vui khi xem MV "Bắc Bling".
Ca sĩ Hồ Quang 8 hát ca khúc về đồng bằng Bắc BộCa sĩ Hồ Quang 8 cùng Viên Thu Hường - giảng viên Khoa Thanh nhạc - Piano, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương song ca "Tình đất phù sa" với nhiều cảm xúc.
300 ngày chuyển quân lịch sử theo tiếng gọi của Bác HồTheo tiếng gọi của Bác Hồ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam đã tập kết ra Bắc. Trong số đó, rất nhiều học sinh đã trở thành "hạt giống đỏ" trở về xây dựng miền Nam.
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ra mắt "Đi về phía mặt trời" và tuyển tập thơ nhạcVới bút lực dồi dào, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc vừa hoàn thành tập thơ "Đi về phía mặt trời" và 2 tuyển tập "Duyên tình thơ nhạc" mang đậm hơi thở cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước.
Lao động hồi hương sốc với lương 5 triệu đồng/tháng, tính trở lại NhậtHồi hương sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản, nhiều lao động rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc chỉ tìm được công việc có mức lương thấp tại quê nhà. Không trụ nổi, nhiều người tính xuất ngoại lần nữa.
Nhạc sĩ Xuân Trí và nhà thơ Dương Quyết Thắng tri ân quê hương Hà Nam"Hà Nam đợi anh về" là ca khúc mới mà nhạc sĩ Xuân Trí và nhà thơ Dương Quyết Thắng dành tặng khán giả, đặc biệt là những người con của quê hương Hà Nam.