00:55Quán bánh bèo được mệnh danh rẻ nhất Việt Nam Chỉ là một quán nhỏ nhưng luôn đông khách vì nơi đây được mệnh danh là rẻ như bèo khi chỉ cần 500 đồng trong túi là bạn có thể thưởng thức một chén bánh bèo đầy đủ hương vị.
Quán bánh bèo rẻ nhất Việt Nam, 15.000 đồng cả nhà ăn không hết Chỉ là một quán nhỏ nhưng luôn đông khách vì nơi đây được mệnh danh là "rẻ như bèo", chỉ cần 500 đồng trong túi là bạn có thể thưởng thức một chén bánh bèo đầy đủ hương vị.
Nhóm bạn Hà Nội trải nghiệm foodtour chỉ 1 triệu đồng/người ở Hải Phòng Trong chuyến foodtour 2 ngày 1 đêm tại Hải Phòng, Đức Hùng và nhóm bạn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn ngon như cà phê cốt dừa, bánh đa cua, bún cá cay,... với chi phí chỉ 1 triệu đồng/người.
Cầm 500.000 đồng đi foodtour Hải Phòng, "càn quét" loạt món ngon nức tiếng Điểm đến không quá xa, di chuyển thuận tiện và nhanh chóng là những điểm cộng khiến du khách đổ xô đi foodtour Hải Phòng để thưởng thức loạt món ngon nức tiếng với chi phí chỉ khoảng 500.000 đồng.
Mùng 5 Tết: Hàng quán "đắt khách”, phục vụ không xuể Nhiều quán phở, bánh bèo, cháo canh, ram bánh mướt ở thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có lượng khách đông đảo. Xe của khách đậu kín các quán ăn.
"Vừa chan vừa húp" món bánh "lộ nhân" trứ danh Hải Phòng Những chiếc bánh có phần vỏ trắng mịn, nhân thịt béo ngậy, chấm cùng nước xương đậm đà hương vị, tạo nên thức quà "trứ danh" Hải Phòng.
Danh hài Duy Phương bán bánh bèo "kéo cày" trả nợ ở tuổi U70 Hẹn nhiều lần, PV Dân trí mới có thể trò chuyện với danh hài Duy Phương bởi lúc nào ông cũng bận ship bánh bèo. "Ngày nào tôi cũng chạy xe máy 50-70km, có hôm cả trăm km mệt nhừ tử", Duy Phương nói.
Thức ăn đường phố ở thành phố ngàn hoa hút hồn thực khách mùa lạnh Trong cái lạnh của phố núi, thưởng thức những món ăn nóng hổi, ngồi bên nhau xuýt xoa là một trải nghiệm thú vị khi đến xứ sở Đà Lạt.
Thành Vinh yên tĩnh và đẹp lạ ngày Tết Thời gian đã chuyển sang chiều Mồng 3 Tết (10/2/2016), thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn yên tĩnh đến lạ. Hàng quán dường như vẫn ngủ yên, các cửa hiệu, siêu thị đóng cửa.
Cụ bà 90 từng có 3 căn nhà nay phải đi ở trọ, bán vé số kiếm 50.000 đồng "84 tuổi chứ mấy. Tôi còn khỏe, trẻ lắm. Còn lao động được thì cứ làm thôi, kiếm được bao nhiêu không quan trọng", cụ bà U90 nói, trên tay cầm cọc vé số còn hơn nửa.
"Đẹp quên lối" 4 quán cà phê màu hồng mộng mơ "hút" khách ở Hà Nội Với tông màu hồng chủ đạo xuyên suốt từ không gian đến nội thất, những quán cà phê dưới đây trở thành điểm đến check-in không thể bỏ lỡ cho hội "bánh bèo".
Bánh bèo Mỹ Liên – món ăn của trăm năm Bánh bèo bì đâu ở riêng chợ Búng nhưng nhiều người luôn đinh ninh rằng phải đến chợ Búng ăn bánh bèo Mỹ Liên thì mới ra chất bánh bèo bì.