Những ai bị gọi tên trong vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam?Trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Minh Phụng đã nhập lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Để xảy ra sự việc trên, nhiều cán bộ biên phòng bị gọi tên.
Nhóm buôn lậu 6 tấn vàng phải nộp lại hơn 8.000 tỷ đồngTòa xác định Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng và đồng phạm đã buôn lậu 6 tấn vàng, tuyên tịch thu phần giá trị của tang vật, tương đương hơn 8.000 tỷ đồng.
Vụ buôn lậu 6 tấn vàng: Làm thuê 2 tháng được hưởng lợi gần 14 tỷ đồngTại tòa, Nguyễn Thị Ngọc Giàu khai trong vòng 2 tháng đã giúp Nguyễn Thị Minh Phụng chuyển 4.830kg vàng tổng giá trị khoảng hơn 6.000 tỷ đồng và được hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.
Đường đi của hơn 6 tấn vàng lậu từ Campuchia về Việt NamSau khi tuồn hơn 6 tấn vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, Nguyễn Thị Minh Phụng bán cho các chủ tiệm vàng lớn tại TPHCM, Hà Nội và một số đối tượng khác, hưởng lợi nhiều tỷ đồng.
Chủ mưu vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 17-18 năm tùTheo VKS, cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng là đúng người, đúng tội. Sau khi cân nhắc các tình tiết, đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa phạt người này mức án 17-18 năm tù.
Truy tìm nhân viên lấy hàng chục triệu đồng của chủ ở TPHCMNhận nhiệm vụ giao hàng và thu tiền, nam nhân viên ở TPHCM ôm hàng chục triệu đồng của chủ và sổ ghi công nợ rời khỏi chỗ làm.
Cặp nghê đá cổ đền La Vân bất ngờ được tìm thấy bên vệ đườngCặp nghê đá cổ tại đền La Vân, Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia ở xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, được người dân phát hiện tại vệ đường cạnh một cánh đồng, gần với di tích.
Chuyện tình với bạn gái xinh đẹp làm thay đổi chàng trai cụt hai tayMất cả hai tay ở tuổi 15, Nguyễn Ngọc Nhứt (SN 1999) từng khép mình và không dám nghĩ đến tình yêu. Thế nhưng sự xuất hiện của Kim Phụng đã giúp anh tin mình vẫn có thể xây dựng một gia đình.
Cặp nghê đá cổ ở đền La Vân bất ngờ biến mấtCơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm cặp nghê đá cổ đặt trước cửa đền La Vân, Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở Hưng Yên, sau khi hiện vật này bất ngờ biến mất.
50 năm Vinamilk: Bền bỉ chăm sóc nền tảng cho thế hệ Việt Nam tương laiTrước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức.
“Mẹ tuy không đẻ, không nuôi nhưng được các con chăm sóc như ruột thịt”Đó là chia sẻ của mẹ liệt sĩ Văn Thị Siêng (89 tuổi) về các cán bộ, nhân viên của Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng. Nơi đây đã trở thành mái nhà cuối đời của mẹ.
Phó Bí thư Đà Nẵng yêu cầu nâng chất lượng chăm sóc người có côngPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị rà soát toàn diện điều kiện chăm sóc, đồng thời giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách đối với người có công.