Chỉ vì lý do này, tôi bỗng dưng bị "chơi một mình" ở cơ quanỞ đời, người ta khen người khéo hơn người giỏi, trọng người biết nịnh hơn người biết làm. Tôi không tin điều đó cho đến khi chính mình bị xem thường.
Khách ở sân bay tại TPHCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì bị cấm mang tới NhậtVới 3kg bánh bột lọc nhân tôm thịt, anh Tâm định sẽ mang sang Nhật Bản làm quà cho mọi người. Tuy nhiên khi biết không được mang các sản phẩm chứa thịt lợn, chàng trai phải cố ăn 30 cái cho đỡ phí.
Khách Việt bỏ ở sân bay hàng chục cân xoài cóc và chuyện "dở khóc dở cười"Cảnh đống xoài, cóc nằm lăn lóc dưới mặt đất ở sân bay Nội Bài hay việc phải ăn bánh bột lọc cho đỡ phí là những chuyện "dở khóc dở cười" do khách chưa nắm rõ thông tin được mang đồ gì ra nước ngoài.
Câu chuyện tặng quà Tết tại khối giáo dục FPTKhối giáo dục FPT mới đây đưa thông báo nghiêm cấm cán bộ nhân viên, giảng viên biếu tặng quà Tết cho cấp trên, không cấm tặng ngược lại.
Công chức thuế phải “4 xin, 4 luôn”, tuyệt đối cấm sách nhiễu người dânCác đơn vị thuế được yêu cầu thực hiện bộ tiêu chí “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ.
“Qui trình biết ơn ngược” và chuyện “khố rách - quần hồng”!Ở các công ty nước ngoài, việc biết ơn được làm theo “qui trình ngược”, sếp luôn biết ơn, cám ơn và tặng quà nhân viên vì họ đã nỗ lực giúp sếp hoàn thành nhiệm vụ. Ở ta, cô bé hàng xóm kể được thưởng tết 5 triệu đồng, “đi” sếp trưởng 2 triệu, 2 sếp phó mỗi sếp 1 triệu, thế là còn triệu bạc...
Quà Tết, biết từ chối ấy là bản lĩnh của người lãnh đạo!Việc biếu tặng quà Tết có giá trị cao không còn đơn thuần là món quà thể hiện tình cảm mà đã biến tướng, nhuốm màu động cơ, vụ lợi. Bởi vậy, biết từ chối đó là bản lĩnh của người lãnh đạo.
Trả lại quà Tết, không có ai nhận hay chưa bị phát hiện?Trong năm 2019, cả nước chỉ có 3 người trả lại quà tặng. Trong năm 2020, chưa thấy báo cáo về nội dung được dư luận hết sức quan tâm này. Liệu không có ai trả lại quà Tết hay chưa bị phát hiện?
Quà Tết thời nay: Nghệ thuật "lá rách đùm lá lành"Câu “vui như Tết” có lẽ chỉ đúng với đám trẻ con vô lo vô nghĩ, đã vậy còn có món lộc bất ngờ là khoản tiền mừng tuổi (lì xì - có thể rất sộp với con nhà “đại gia”, nhà sếp…) Còn với đa số người lớn thì … khổ lắm, nói mãi!
Quà Tết tặng sếp: Cấm cũng như không!Cái phong bì truyền thống đã quá chật hẹp so với những món quà giá trị bạc tỉ hiện nay. Và ma lực của nó, những món quà “khủng” ấy, không gì có thể cưỡng nổi. Liệu những văn bản cấm chung chung lâu nay có đủ sức để răn đe, ngăn chặn?
Văn hóa quà tết sếp và “Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng”Nhớ lại năm trước, cô bé hàng xóm kể được thưởng tết 5 triệu đồng, “đi” sếp trưởng 2 triệu, 2 sếp phó mỗi sếp 1 triệu, thế là còn triệu bạc. Buồn!
Sếp tặng quà nhân viên và văn hóa chống tham nhũng đơn giảnỞ công ty mình, giám đốc tặng quà tết nhân viên và có 1 quy định chống tham nhũng đơn giản: nhân viên của công ty không được nhận bất kỳ một món quà nào từ khách hàng hay đối tác, phải tự trả tiền nước khi đi giao dịch với khách hàng...