Nghề lái đò chở khách du lịch ở Cần Thơ đìu hiu vì Covid-19 Nhiều người làm nghề lái đò ở các điểm du lịch ở TP Cần Thơ cho biết, qua đợt bùng phát dịch Covid -19 lần 2, lượng khách giảm hẳn. Có khi cả ngày, nhiều chủ tàu chẳng chạy được chuyến nào.
Nhân ngày 20/11: Nghĩ về thầy cô Nghề giáo thường được ví như nghề lái đò và thầy cô là những người đưa đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày ngày đến bến mới. Con đò cứ lặng lẽ theo dòng thời gian mang người lữ khách đến nơi họ cần đến.
Ông lái đò có con là tiến sĩ Suốt 38 năm qua, ông làm nghề lái đò, chở khách sang sông kiếm từng đồng tiền lẻ. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau gương mặt đen sạm và khắc khổ của ông là những đứa con thành đạt... Đó là gia đình ông Hà Thanh Sảng, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Lái đò khu du lịch Tam Cốc không dám chở khách vì sợ bị "tẩy chay" Hàng chục lái đò ở khu du lịch Tam Cốc dù đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản nhưng không dám chèo đò chở khách du lịch vì sợ bị dân làng "tẩy chay".
Hơn 600 lái đò ở di sản Tràng An không có hợp đồng lao động hàng chục năm qua Nhiều năm qua, hơn 600 người chèo đò chở khách tham quan khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình) không được ký hợp đồng lao động, không có bảo hiểm...
600 lái đò không hợp đồng lao động: Vướng mắc hàng chục năm! Đa phần những người làm nghề chèo đò chở khách ở Tam Cốc có tuổi cao, sợ ràng buộc, tâm lý làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Vì thế, khi doanh nghiệp ký hợp đồng lao động họ không mặn mà.
Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng chưa bán vé, du khách "quay xe" tiếc nuối Sau hơn một tháng dừng hoạt động, mới đây khu du lịch Tam Cốc đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, khu du lịch vẫn chưa bán vé khiến nhiều du khách đành "quay xe" ra về.
Bộ GTVT xem xét cấp bằng lái tàu thủy cho người không biết chữ Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc tạo ngoại lệ cho người không biết chữ học lái tàu thủy, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa nghiên cứu giải pháp.
Thương hồ bỏ chợ nổi, cửu vạn thất nghiệp nháo nhác mưu sinh Bờ kè sông Cần Thơ chạy dọc chợ nổi Cái Răng được cho xây quá cao, thiếu bến bãi, cầu tàu lên xuống, khiến người dân mưu sinh trên chợ nổi Cái Răng đứng trước nguy cơ mất việc.
Những "bóng hồng" kiếm tiền triệu nhờ nghề chạy đò trên biển Nghề chạy đò ở cảng An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang) tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng đổi lại thu nhập ổn định, có khi chạm mốc cả triệu đồng mỗi ngày nên nhiều chị em phụ nữ cố bám biển mưu sinh.
Người lái đò bỏ việc không đành vì "lo bọn trẻ thất học, khổ cả đời" "Tôi đã nhiều lần muốn nghỉ nhưng nghĩ lại thương bọn trẻ. Thất học khổ lắm!", ông Phạm Văn Tiến - người có 20 năm làm nghề đưa đò trên sông Thu Bồn ở Quảng Nam tâm sự.
Những chiếc "grab" ghe phiêu bạt thương hồ Trời đã về chiều nhưng nắng trên sông vẫn còn chói chang khi chiếc ghe nhỏ nổ phành phạch chở đoàn người trầm tư cùng một nhà sư mặc áo nâu hướng ra ngã ba sông. Ngoài kia dòng sông lớn chia hai ngả.