Khởi tố vụ trộm sò huyết giống ở Cà MauCơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã trộm sò huyết giống đem bán thu lợi hàng chục triệu đồng và đã khởi tố vụ án.
Kiếm bạc triệu mỗi ngày từ cào trứng sò huyếtHiện nay tại một số vùng biển có trứng sò huyết, mỗi ngày thu hút khoảng 2.000 người đi cào trứng sò huyết. Năm nay, trứng sò huyết xuất hiện sớm và nhiều nên trung bình một ngư dân cào trong 3 -4 giờ là có ngay bạc triệu trong túi.
Sò dạt trắng bãi biển, người dân "nhặt" tiền triệu mỗi ngàySau đợt mưa bão vừa qua, hàng chục tấn sò dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, giúp nhiều người kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Vật lộn với sóng dữ gom "lộc trời", kiếm tiền triệu mỗi ngàyNhững cơn sóng lớn trong mùa biển động khiến lượng lớn sò lông dạt vào bờ biển Xuân Hải, Hà Tĩnh. Hàng trăm người dân cầm vợt ra vùng nước sâu cào, bán cho thương lái.
Ba món ăn “định vị” đất Phú YênBánh hỏi lòng heo, sò huyết Đầm Ô Loan hay mắt cá ngừ đại dương là ba món ăn trứ danh đất Phú Yên. Nhiều người nói rằng, du lịch đất “hoa vàng cỏ xanh” mà chưa được thưởng thức 3 món ăn trên thì coi như bạn chưa tới mảnh đất này.
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ AnSau khi đánh bắt về, ngư dân loại bỏ hàng tấn vỏ ốc dùi (hay còn gọi ốc xoắn, ốc đinh) hư hỏng đổ ngay xuống dọc cảng gây bồi lắng, cản trở dòng chảy và ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Những món ngon “sang chảnh” ở Khánh HòaNgoài cảnh đẹp yên bình, thơ mộng, vùng đất Khánh Hòa còn khiến nhiều người thương nhớ bởi những món đặc sản độc đáo chẳng lẫn với bất cứ nơi nào. Không phải ai cũng có điều kiện để thưởng thức yến sào, sò huyết, cháo nhum… hay mua ít thịt nai khô về làm quà.
Săn tour “hoa vàng cỏ xanh” miễn phí với “Thứ sáu may mắn” tháng 12Đến với Phú Yên ngoài việc thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, du khách sẽ còn được thưởng thức hương vị tuyệt vời từ miền đất "hoa vàng cỏ xanh" như: bánh tráng thịt luộc, bánh xèo, chả giông, sò huyết Ô Loan, cá ngừ đại dương, ghẹ đầm Cù Mông, gỏi sứa, bún mực hay tham gia cạy ốc vú nàng với những ngư dân vô cùng hiền hòa mến khách...
Hà Tĩnh: Mưu sinh nhờ lộc biểnTừ tháng 2 âm lịch đến nay, ngư dân Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có thêm một loại lộc biển. Đó là “sò mai”.
5 món ăn níu chân du khách ở Phú YênLà bối cảnh chính trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Phú Yên làm say lòng du khách bởi phong cảnh bình yên và tươi đẹp. Không những vậy, ai đến với Phú Yên một lần chắc chắn không thể nào quên sự tươi mới do văn hóa ẩm thực nơi đây mang lại.
An Giang: Đi thăm đồng bắt được cá thiêng đỏ như máu dài 1,6 métMột người dân ở An Giang vừa bắt được một con cá huyết rồng quý hiếm, dài 1,6 mét, nặng 31kg, vẩy lấp lánh màu đỏ. Nhiều người tin rằng đây là loài cá thiêng, là biểu tượng mang đến may mắn, tài lộc.
Đi chợ cá Hòn GaiĐiểm đến thú vị của nhiều du khách trước khi rời khỏi Hạ Long là chợ cá Hòn Gai (Tp.Hạ Long, Quảng Ninh). Bởi ở đây bán bạt ngàn các loại hải sản tươi ngon với giá cũng khá "phải chăng".