00:09Xúc động giây phút người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sinh conXúc động giây phút người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sinh con
Người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối vẫn chưa thể sang thăm conTheo dự tính của các bác sĩ, trong tuần này, người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sẽ di chuyển từ bệnh viện K sang bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm con trai chị dứt ruột sinh ra nhưng chưa một lần được ôm con vào lòng. Tuy nhiên, kế hoạch ấy chưa thể thực hiện.
Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình8 tháng trước, sau khi sinh bé Bình An tại Bệnh viện K, sản phụ Nguyễn Thị Liên chưa kịp ôm con vào lòng đã nhanh chóng rơi vào hôn mê, em bé được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu. Những tưởng người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ấy sẽ không còn cơ hội, nhưng chị đã vượt qua, sống những ngày bình yên bên chồng con.
Xúc động giây phút người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sinh conTrong cuộc mổ lấy thai đặc biệt chiều 22/5 tại BV K Trung ương, sản phụ Nguyễn Thị L. (28 tuổi, Lý Nhân, Hà Nam) vẫn cố gắng thì thào hỏi bác sĩ “Con em có khoẻ mạnh không”? “Con em được bao nhiêu cân”? Ngay sau ca mổ lấy thai, người mẹ bước vào giai đoạn hồi sức đặc biệt vì đã ung thư vú giai đoạn cuối, rất khó tiên lượng.
Mỗi ngày người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối đều được nhìn video con oe khócMỗi khi chị Liên tỉnh lại, bác sĩ lại cho chị xem clip cập nhật mới nhất tình trạng cuả bé Đỗ Bình An – con trai của chị đang được điều trị tại BV Phụ sản Trung ương. Trong clip, khi thì cậu bé ngọ nguậy, khi thì oe oe khóc như liều thuốc tinh thần giúp chị mỗi ngày thêm hồi phục.
Điều trị ca người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối sinh con chưa từng có trong y văn thế giớiTại Việt Nam, điều trị ung thư ngày càng ứng dụng nhiều kỹ thuật mới tiến bộ. Như tại Bệnh viện K, tỉ lệ điều trị khỏi một số bệnh ung thư ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới. Với ung thư vú, tỉ lệ chữa khỏi là 75%, ngang với Singapore.
Mẹ con sản phụ từ chối điều trị ung thư nhường sự sống cho con diễn biến tốtSau 2 ngày phẫu thuật lấy thai từ người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối, bé Đỗ Bình An đang được chăm sóc tại BV Phụ sản Trung ương diễn biến tốt. Mẹ bé cũng đã tỉnh táo hơn, uống được chút sữa dù cuộc chiến trước mắt với căn bệnh ung thư còn dài.
02:21Mã số 5632: Người mẹ goá 3 lần mổ ung thư, khẩn cầu được sống để nuôi 2 con nhỏChồng mất vì ung thư trực tràng, chị Tuyến mắc ung thư vú đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Cái chết cận kề, người mẹ goá chỉ ước sống thêm vài năm, để 2 con bệnh tật không phải sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Mã số 5632: Người mẹ góa 3 lần mổ ung thư, khẩn cầu được sống để nuôi 2 con nhỏChồng mất vì ung thư trực tràng, chị Tuyến mắc ung thư vú đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Cái chết cận kề, người mẹ góa chỉ ước sống thêm vài năm để 2 con bệnh tật không phải sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Mã số 5651: Chồng nằm liệt giường bất lực nhìn người thân lần lượt chết và mắc bệnhCon gái bị bệnh, vợ bị ung thư, anh Lê Văn Hùng ở Thanh Hóa bất lực vì chính anh đang phải nằm liệt giường. Nghĩ về tương lai của gia đình, người đàn ông chỉ biết phó mặc cho số phận.
Chuyên gia lý giải nhiều ca ung thư trẻ, 30-40 tuổi đã mắc bệnhNhững người mang các đột biến gen di truyền, từ bố mẹ sang con cái có nguy cơ mắc bệnh ung thư ở độ tuổi sớm hơn so với những người không mang gen.
Ca phẫu thuật đặc biệt đầu tiên trên thế giới cho người bệnh ung thưMột người mẹ 38 tuổi tại Anh đã trở thành bệnh nhân đầu tiên được ghép tuyến vú từ chính mô ngực lành còn lại sau điều trị ung thư vú.