Mùa hoa dong riềng "thắp đỏ" núi lửa Chư Đang Ya Những ngày tháng 8, khắp núi lửa Chư Đang Ya đều được nhuộm đỏ bởi màu hoa dong riềng. Ngoài mang lại kinh tế, đây còn là điểm du lịch hút khách đến check - in.
Mùa hoa dong riềng phủ đỏ trên ngọn núi lửa Ngoài mùa hoa dã quỳ rực rỡ, núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) còn thu hút du khách du lịch khám phá mùa hoa dong riềng bung nở sắc đỏ khắp sườn núi.
Check-in hoa dã quỳ bạt ngàn, trải nghiệm dù lượn độc đáo ở Gia Lai Những ngày giữa tháng 11 ,khắp ngọn núi Chư Đang Ya nhuộm vàng sắc hoa dã quỳ. Dịp này, du khách đến với điểm du lịch nổi tiếng phố núi Gia Lai còn thưởng thức những màn trình diễn dù lượn đặc sắc.
Người dân ùn ùn đổ về lễ hội hoa dã quỳ độc đáo ở Gia Lai Trong những ngày này, tại ngọn núi lửa Chư Đăng Ya đang diễn ra lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2020. Lễ hội thu hút được hàng ngàn lượt người tham quan.
Hoa dã quỳ "nhuộm vàng" núi lửa Chư Đăng Ya Những ngày tháng 11, hoa dã quỳ nở rộn khắp núi rừng của vùng Gia Lai. Màu vàng của loại hoa dại này cũng đã sưởi ấm cho mảnh đất phối núi dưới cá giá rét dịp cuối năm.
Kỳ bí dấu tích nhà thờ cổ 100 năm tuổi dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya Dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) đang còn dấu tích của một nhà thờ cổ hơn 100 năm tuổi. Trải qua bao vật đổi sao dời, di tích vẫn giữ lại nét kiến trúc độc đáo.
Hấp dẫn lễ hội hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya Tối 10/11, tại làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) đã Khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018. Đây là lần thứ 2 tổ chức lễ hội nên đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.
Ngôi nhà thờ cổ trăm năm tuổi dưới chân núi lửa Dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) đang còn dấu tích của một thánh đường cổ hơn 100 năm tuổi. Trải qua thời gian, chiến tranh nhưng nó vẫn thể hiện một lối kiến trúc độc đáo.
Khám phá núi lửa Chư Đăng Ya Chư Đăng Ya là ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu, với vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hoang dại,... là điểm đến thu hút người dân Gia Lai kéo về đây để vui chơi, tham quan.
Rực vàng sắc Dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya Ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (Chư Păh) đã ngưng hoạt động hàng triệu năm nay. Trên lòng chảo ngọn núi lửa này, từ lâu đã được bà con bản địa trồng các loạt hoa màu như khoai lang, dong riềng,…Ngoài ra, đây cũng là thiên đường của dã quỳ - loài hoa được định danh cho sự mãnh liệt, chung thủy trong tình yêu.
Mạo hiểm với môn thể thao dù lượn trên núi lửa Chư Đăng Ya Du khách không chỉ được ngắm hoa dã quỳ mà còn tận mắt chiêm ngưỡng những cánh dù lượn bay trên ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Với sự xuất hiện của môn dù lượn đã hấp dẫn hàng nghìn du khách đến tham quan và tạo điểm nhấn cho lễ hội.
Lật tẩy chiêu trò cò đất "phù phép", dân mất đất lúc nào không biết Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, "cò" đất đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đất. Sự việc được phát hiện thì mảnh đất đã được bán cho nhiều chủ hoặc đang thế chấp ở ngân hàng.