Nhận biết các loại thực phẩm chứa độc tố chết người botulinum Botulinum là một trong những loại độc tố mạnh nhất. Chỉ cần hấp thụ với liều lượng 1,3-2,1 nanogam/kg thể trọng cũng đã có thể gây chết người.
Đặc sản Quảng Ninh vào giỏ quà Tết Đại diện cơ sở chế biến nước mắm và muối tôm sá sùng Vanbest cho biết, công ty đang chạy đua với thời gian để kịp sản xuất, đáp ứng nhu cầu biếu tặng tăng cao của khách hàng dịp cuối năm.
4 dấu hiệu cảnh báo nhiễm độc tố nguy hiểm từ thực phẩm ủ muối, lên men Thực phẩm đóng hộp có nguy cơ bị ngộ độc botulinum nhất. Các loại khác như rau, củ, quả, hải sản, thực phẩm lên men, ủ chua truyền thống như cá chép ủ chua đều có nguy nhiễm độc tố nguy hiểm.
Tại sao người Việt mua muối đầu năm, kiêng mua vôi, xin lửa, quét nhà? TS Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, trong tín niệm, có câu "bạc như vôi" nên đầu năm mới, người dân không muốn rước sự bạc bẽo vào nhà.
Nữ "ninja xe rùa" đốt lửa sưởi ấm, chờ việc trong ngày 20/10 Ngày 20/10 với nhóm phụ nữ "ai thuê gì làm nấy" cũng như bao ngày bình thường khác. Họ đốt lửa sưởi ấm bên vỉa hè trong ngày gió lạnh đầu mùa, chờ người thuê khuân vác, xúc cát, dọn dẹp nhà cửa.
Mua nhà tiền tỷ với quán trứng vịt lộn bán hơn 4.000 quả mỗi ngày Sau 12 năm bán trứng vịt lộn ở TPHCM, chị Hồng Vân đã mua được căn nhà ở Long An để gia đình làm chỗ "che nắng che mưa". Ước mơ lớn nhất của cô gái quê đã thành hiện thực nhờ bán trứng.
Mã số 4812: Bữa cơm cà pháo, cá khô nghẹn đắng của 2 anh em mồ côi Mẹ mất đã gần 2 tháng, nhưng Y Khang và Y Tuân chưa thể mua được chiếc bàn để đặt di ảnh mẹ. Có lẽ số tiền mua bàn quá lớn đối với 2 đứa trẻ mồ côi khi mà bữa cơm của chúng chỉ có cà đắng, cá khô.
Clip "tên trộm xe máy gặp sự cố muối mặt khi đang hành sự" nổi bật tuần qua Sự cố muối mặt của tên trộm xe máy được camera giám sát ghi lại khiến người xem cảm thấy hài lòng. Đây là một trong những clip nổi bật tuần qua.
Hà Tĩnh: Có một nghề "cướp" nắng với trời! Dưới cái nắng 42 độ C, diêm dân tại xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chạy đua với thời gian để có những hạt muối tinh khiết nhất. Người dân ở đây vẫn gọi nghề của họ là "cướp" nắng với trời.
Thương lái tranh mua thứ quả gợi nhớ hương vị những ngày nghèo khó Những năm gần đây, quả trám đen trở thành món ăn đặc sản được săn tìm. Nhờ vậy, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ loại quả từng chỉ là thức ăn dự trữ mùa đói rét.
Phụ nữ nhọc nhằn làm "việc của đàn ông", kiếm tiền sắm Tết Dịp Tết Nguyên đán, khối lượng công việc của nhiều nhà vườn ở Hà Tĩnh tăng lên. Đây cũng là lúc những phụ nữ làm nghề cửu vạn có thu nhập 400.000 đồng mỗi ngày.
Cả làng tất bật đêm ngày làm hàng vạn chiếc bánh phục vụ Tết Làng nghề làm bánh đa nem truyền thống thôn Bình (Hà Tĩnh) đang trong vụ sản xuất bận rộn nhất năm. Chủ xưởng phải thuê thêm nhân công, làm việc tới tối muộn nhằm phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán.