Đi tìm nguồn gốc người Hoa và sự ra đời của Sài Gòn Chợ Lớn Thuở xưa, thực chất Sài Gòn và Chợ Lớn là 2 thành phố tách biệt. Sài Gòn như ta biết ngày nay không có cái tên ngay từ ban đầu mà xưa chỉ dùng để gọi khu vực người Hoa.
Ngôi miếu 300 năm "lênh đênh" giữa sông Sài Gòn, khách xếp hàng chờ đò đi tìm lịch sử "kì bí" Miếu Phù Châu là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo, nằm "lênh đênh" giữa sông Vàm Thuật, một nhánh sông Sài Gòn. Nơi đây không chỉ có địa thế ấn tượng mà còn lịch sử "kì bí", kiến trúc đẹp mắt.
Độc đáo ngôi Miếu nổi giữa sông tại Sài Gòn Nằm giữa dòng chảy yên bình của sông Vàm Thuật, Miếu Nổi từ lâu đã được nhiều người biết đến bởi lối kiến trúc độc đáo, hài hoà giữa bốn bề sông nước, mang đậm nét đặc trưng của một Sài Gòn xưa.
Lăng miếu 200 năm tuổi, nơi thờ danh thần ở Sài Gòn Lăng Ông Bà Chiểu tồn tại gần 200 năm tuổi, là nơi thờ Thượng Quốc công Tả quân Lê Văn Duyệt.
Tour hay: “Chu du” trên sông Sài Gòn dịp 8/3 Du lịch đường sông, tham quan nhà vườn, khu trưng bày tranh, thưởng thức những món ăn nuôi trồng ngay trong các nhà vườn sinh thái... có thể nói là những khám phá nho nhỏ đầy bất ngờ trong ngày 8/3!
Thăm lăng Tổng trấn thành Gia Định xưa Không gian rộng rãi, thoáng đãng với nhiều cây lâu năm bao quanh điện thờ và lăng mộ tạo cho lăng Ông (Bà Chiểu) - nơi thờ phụng Tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng trấn thành Gia Định xưa như thoát khỏi những ồn ào, khói bụi của Sài Gòn dù nằm ngay trung tâm của quận Bình Thạnh.
Người trung niên, cao tuổi đi phượt Chuyến phượt quanh TPHCM vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là "Hành trình đi qua các biểu tượng của Sài Gòn cùng số lượng người trung niên, cao tuổi đông nhất tại Việt Nam".
“Người người làm phim, chỉ nên mừng một nửa” Nhà biên kịch Hồng Ngát nói về hiện tượng “người người làm phim” và tại sao “chỉ nên mừng một nửa”. Nữ đạo diễn Ngô Thanh Vân sẽ theo kiện vụ quay lén “Cô ba Sài Gòn”. Nhà văn Chu Lai nói về “cú giật mình sâu thẳm” của văn hóa, đạo lý trong đời sống hôm nay…
Ngắm cây sộp trăm tuổi trổ trái trắng như tuyết ở Sài Gòn Nhiều người có dịp đi qua con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Kiêu, quận 12, TPHCM đều phải nán lại để nhìn ngắm cây sộp có tuổi đời trăm năm tuổi trổ trái chi chít, trắng như tuyết nằm bên trong miếu thờ. Cây sộp hay còn được biết đến với nhiều tên gọi như trâu cổ, vảy ốc hay bị lệ, thuộc họ dâu tằm.
Lạ lùng ngôi miếu "thoắt ẩn thoắt hiện", khách đến phải canh giờ ở Vũng Tàu Mỗi tháng chỉ có khoảng 12 lần nước rút, du khách phải canh "thời gian vàng" mới tham quan được miếu Hòn Bà. Những ngày còn lại nước biển dâng cao, không có đường đi.
Tặng 100 vé “Lung linh Sài Gòn” mùa Giáng Sinh tới độc giả Dân trí 100 bạn đọc nhanh tay đăng ký sẽ được tặng vé tham dự chương trình Dinner Show “Lung linh Sài Gòn” tối 24/12.