Ngưỡng mộ nghị lực sống của cô bé 7 tuổi mất cả hai chân Một bé gái 7 tuổi người Anh có tên Rosie Davies hiện đang trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho người dân nước này, khi cô bé dù đã mất cả hai chân nhưng vẫn luôn sống vui vẻ, lạc quan, thậm chí em còn học trượt ván và có thể chơi thành thạo.
Mất cả hai chân vì cứu người phụ nữ mang thai suýt bị tàu cán Từ một chiến sĩ công an với tuổi 20 phơi phới, tràn đầy hoài bão, hy vọng, anh đã trở thành người tàn phế, mất đi cả hai chân với thương tật 81% vì cứu một người phụ nữ đang mang thai trên đường ray. Đã 33 năm qua đi là 33 năm anh phải sống chung với những cơn đau hành hạ, 33 năm đi lại bằng chân giả với muôn vàn khó khăn, khổ cực.
Dân mạng xúc động hình ảnh cậu bé 11 tuổi cụt 2 chân vẫn chinh phục núi cao Bị mất cả hai chân do tai nạn giao thông, cậu bé 11 tuổi người Trung Quốc vẫn chinh phục đỉnh núi cao nhờ sự hướng dẫn người thầy của mình.
Mèo cũng được lắp chân giả Một con mèo tại Anh bị mất cả hai chân sau vì một tai nạn thảm khốc đã trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt nhằm lắp chân giả để giúp nó có thể đi lại bình thường như trước kia.
Lặng ngắm bé 4 tuổi cụt 2 chân vui vẻ nhảy múa như vũ công trên giường Mất cả hai chân trong một tai nạn ô tô năm 2 tuổi, bất chấp điều đó, cậu bé dễ thương vẫn có niềm đam mê đặc biệt với khiêu vũ, cậu thậm chí còn thực hiện được nhiều động tác khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa không thể cầm lòng.
“Người không chân” Oscar Pistorius chia tay Olympic 2012 VĐV mất cả hai chân đầu tiên được tham dự một kì Thế vận hội Oscar Pistorius đã dự tranh nội dung cuối cùng tại London 2012 là 4x400 mét tiếp sức nam song rất tiếc anh cùng đoàn Nam Phi đã không thể giành được huy chương.
Cậu bé 4 tuổi cụt hai chân vẫn múa balê (video) Harvey Phillips mất cả hai chân và 2 bàn tay do mắc phải căn bệnh viêm màng não. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn điều tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, Harvey vẫn tham gia các lớp học balê.
Nghị lực phi thường của “người không chân” tại Olympic 2012 Với một VĐV bình thường, chuyện được góp mặt tại Thế vận hội đã là điều không đơn giản và nếu đó là một người mất cả hai chân như Oscar Pistorius, phải gọi anh là chuyện cổ tích ở thời hiện đại về nghị lực, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Không tay, không chân vẫn… lái máy bay 32 tuổi, Sergey Burlakov ở Taganrog, Nga, là người đầu tiên không có bàn tay và chân điều khiển máy bay. Sau khi mất cả hai chân và hai bàn tay trong vụ tai nạn xe hơi, Sergey đã quay trở lại cuộc sống với một nỗ lực phi thường.
Ông lão không chân “giữ lửa” nghề đan thúng chai xuất ngoại Đã từ lâu, làng Hà Quảng (nay thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nổi tiếng là nơi có nghề sản xuất thúng chai truyền thống, giúp ngư dân cả nước bám biển, vươn khơi, phát triển kinh tế gia đình. Thế nhưng, do sự xuất hiện của những con tàu hiện đại, có quy mô lớn, đã làm cho nghề đan thúng chai ở Hà Quảng dần bị mai một. Hiện nay, chỉ còn có 1 hộ dân còn bám trụ với nghề. Điều đáng nói là người “giữ lửa” cho làng nghề này lại là một ông lão bị mất cả hai chân…
Người đàn ông mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết vì ở nhà thấy mệt mỏi trong người nên đã tự ý lấy lá và rễ cây trên rừng theo các bài thuốc nam dân gian truyền miệng về đun uống.