01:50Hà Tĩnh: Trao quà bạn đọc cho 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư giai đoạn cuối. Trao quà bạn đọc cho 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư giai đoạn cuối.
01:38Mã số 2990: Hoàn cảnh đáng thương của 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư giai đoạn cuối. Hoàn cảnh đáng thương của 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư giai đoạn cuối.
Bé Bình An và mẹ ung thư giai đoạn cuối được ra viện Sáng 15/7, chị Nguyễn Thị Liên từ Bệnh viện K sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón con. Hôm nay, hai mẹ con chị sẽ được về nhà ở Hà Nam, sau hành trình 55 ngày sinh tử.
Hơn 175 triệu đồng đến với người mẹ ung thư giai đoạn cuối Đó là số tiền được Bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Thanh, xóm Tây Canh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Mã số 3111: Nghẹn lòng lời khẩn cầu của người mẹ ung thư giai đoạn cuối Mệt mỏi nằm bẹp ở một góc giường, những cơn đau như xé thịt bởi căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối khiến chị kiệt sức. Cái chết đã cận kề, chị không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Gia cảnh vốn dĩ kiệt quệ, chị chỉ lo sau khi nhắm mắt xuôi tay, 3 đứa con thơ dại với người chồng ốm yếu chưa biết sẽ sống ra sao.
Cảm động bà mẹ ung thư giai đoạn cuối chọn váy cưới cho con Dawn Wilson bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối trong khi chồng cũ của cô cũng mắc bệnh Huntington. Không muốn các con chịu thiệt thòi, người phụ nữ đã chuẩn bị váy cưới cho hai cô con gái ngay trong những năm tháng cuối đời.
Mã số 3031: Mẹ ung thư giai đoạn cuối, hai đứa trẻ sống lay lắt từng ngày Không có bố, ông bà ngoại, anh em thì đã mất, người duy nhất các em bấu víu vào là mẹ, nhưng mẹ các em lại đang trong cảnh sống mòn vì căn bệnh ung thư tuyến giáp. Mỗi lần thấy mẹ vật vã trong cơn đau, sắp phải đi xa, hai đứa trẻ lại òa khóc trong nỗi đau tột cùng.
Mã số 2990: Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 đứa trẻ sống lay lắt qua ngày Bố đột quỵ qua đời chưa đầy 1 tháng thì mẹ phát hiện ung thư di căn, gia cảnh khốn cùng nên 4 đứa trẻ phải sống lay lắt nhờ những bữa mì tôm, rau khoai cầm dạ. Vốn là những đứa con ngoan học rất giỏi nhưng biến cố quá lớn của gia đình khiến các em đang đứng trước nguy cơ thất học, tương lai mịt mờ.
Bà mẹ ung thư giai đoạn cuối tỉnh lại, rơi nước mắt khi nhìn thấy ảnh con Chị Nguyễn Thị Liên, người mẹ bị ung thư vú giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con vừa tỉnh lại, dù vẫn đang thở máy. Khi các bác sĩ cho xem hình con trai Đỗ Bình An đang được điều trị tại BV Phụ sản Trung ương, chị Liên đã trào nước mắt.
Một năm bên con của người mẹ ung thư giai đoạn cuối sau ca mổ ngồi lấy thai Thời điểm mổ lấy thai, bác sĩ chỉ hy vọng cứu được con. Bé Bình An ngày đó giờ đã được hơn một tuổi và cũng từng đó thời gian bé có mẹ bên mình. Mẹ bé vẫn tiếp tục chiến đấu với bệnh ung thư.
Mã số 1151: Mẹ ung thư giai đoạn cuối, bữa cơm 3 con chan đầy nước mắt (Dân trí) – Nuốt dòng nước mắt nghẹn đắng, chị Lượt ngậm ngùi: “Nếu một mai tui không còn sống trên cõi đời này nữa, tui chỉ ước mong mọi người hãy san sẻ tình thương với các con tui, chúng vẫn còn rất nhỏ dại và chưa biết tự chăm sóc bản thân”.
Hà Tĩnh: Niềm vui ngày tựu trường của 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư giai đoạn cuối Tưởng rằng ngày tựu trường đối với 4 đứa trẻ chỉ là giấc mơ khi mất bố, mẹ đang từng ngày phải điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ở bệnh viện. Tuy nhiên, bằng tất cả sự sẻ chia, tình yêu thương bao la của bạn đọc báo Dân trí và cộng đồng đã mang điều kỳ diệu đến với các em.