Mã số 4873: Mẹ già gần 80 tuổi chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg "Bom đạn ác liệt trong chiến tranh tôi không sợ, chỉ sợ không còn sức để bên cạnh, rau cháo qua ngày cho các con, cháu…", bà Hồ Thị Vân chia sẻ về hoàn cảnh bi đát của mình.
Những người lo cho "con người ta", "bố mẹ người ta" hơn người nhà mình "Chăm sóc người già, trẻ mồ côi vừa là công việc mưu sinh vừa là cái tâm, tình người, cứ nghĩ đó là cha, mẹ, con cái của mình mà chăm lo", những "bảo mẫu" ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu bày tỏ.
Người dân "phát khùng" vì một đêm cúp điện 8 lần "Cả ngày cúp điện, mãi hơn 20h mới có, vậy mà từ lúc đó tới 0h30 ngày hôm sau lại mất đến 8 lần, làm sao chúng tôi chịu nổi!", anh Nam (xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cảm thán.
Mã số 4882: Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại: "Về nhà với má, Lộc ơi" "Giờ nó bị vậy rồi, tôi chỉ cầu xin làm sao có đủ tiền điều trị, để con khỏe mạnh, về nhà được. Chỉ cầu xin vậy thôi…" - người mẹ chứng kiến con lâm dần vào cửa tử nói trong nước mắt.
Mã số 4807: Người phụ nữ "bị lừa tình" nuôi con bại não, bố ngồi xe lăn, mẹ suy thận Mối tình ngang trái nhưng yêu thương không đủ để vượt qua nỗi lo cơm áo, chị Hợi ôm đứa con bệnh tật về quê, nương nhờ người cha già yếu nằm một chỗ và mẹ suy thận 10 năm.
Người già trong bao diêm Một buổi sáng dịu dàng hẳn sau đêm mưa đầu tiên của Sài Gòn giữa đỉnh điểm mùa khô oi bức đã trở nên dịu dàng hơn khi tôi mở facebook ra và nhìn vào tấm ảnh của một người chị vong niên...
Mẹ 60 tuổi nuôi các con bại não, bệnh Down: "Con mình, sao bỏ được!" "Mẹ, cơm, cơm…", người con trai đầu của bà Nguyễn Thị Lành (56 tuổi) bập bẹ vài tiếng như đứa trẻ lên 3, dù năm nay anh đã 30 tuổi.
9X nuôi con "sống dưới nước đẻ trên bờ", 5 triệu đồng/kg vẫn "cháy hàng" Có cả nghìn con giống và cà cuống bố mẹ đẻ trứng nhưng nhu cầu của thị trường quá lớn khiến trang trại của anh Nguyễn Đức Thuần (Ninh Bình) liên tục trong tình trạng "cháy hàng".
Dân công sở trang bị quạt giấy, thắp nến... vì mất điện Người lao động phải tìm cách xoay xở khi cả chỗ làm lẫn nhà ở đều mất điện. Sợ tắc việc, nhiều người còn chạy đôn chạy đáo tìm quán cafe có điện để làm việc.
Bố là thợ điện bị "ném đá", cô bé lớp 5 làm thơ thanh minh nghẹn ngào "Các bác ơi đừng mắng/Bố con lại đi rồi/Mất điện do sự cố/Không phải bố cắt đâu", bài thơ bênh bố là thợ điện của cô bé lớp 5 Đoàn Thị Hiền Mai khiến cư dân mạng xúc động.
Người mẹ 60 năm chạy theo đút cơm cho con "Hằng ngày, tôi đều nấu cơm rồi đi kiếm con để đút cho nó ăn kẻo sợ nó đói rồi nằm ở đâu đó thì đau lòng lắm!"
Mẹ chồng tốt bất ngờ "quay xe" tệ bạc với con dâu và lý do không ai ngờ tới Sau đám giỗ bố chồng, thái độ của mẹ chồng đối với tôi khác hẳn. Sự thay đổi bất ngờ này khiến tôi hoang mang, không hiểu mình đã làm gì sai.