Hơn 190 triệu đồng đến với cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật Thông qua Chương trình nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cậu học trò nghèo chăm mẹ bệnh tật tại Quảng Bình số tiền hơn 190 triệu đồng.
Mã số 1091: Mong ước của cậu bé mồ côi cha, chăm mẹ bệnh tật Bố mất sớm vì bạo bệnh hàng ngày Phong phải chăm sóc người mẹ bệnh tật. Em vẫn gắng vươn lên trong học tập nhiều năm liền Phong đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt trong kỳ thi toán tuổi thơ em còn suất sắc giành giải 3 toàn tỉnh.
Trao quà tới bà mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại Chiều 5/8, đại diện báo Điện tử Dân Trí đã đến thăm và trao 3.000.000 đồng cho bà Lê Thị Hồng tại tổ 1, khu vực 1, phường An Tây, thành phố Huế - nhân vật được viết trong bài “Giọt nước mắt của người mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại”.
Mẹ bệnh tật, bị con dùng đũa đâm chết Trong lúc chăm sóc mẹ già yếu bị bệnh tai biến, đứa con trai đã hết sức tàn ác khi thẳng tay đánh đập rồi dùng chiếc đũa đâm vào họng mẹ đến chết.
Quỹ nhân ái thắp lửa niềm tin trong lòng người mẹ bệnh tật Cảnh ngộ chị Hồ Thị Thanh Hải trong bài viết: “Mẹ không cam lòng để con mồ côi” đã lay động trái tim nhiều bạn đọc. Độc giả đồng cảm với nỗi đau của người mẹ bệnh tật đã gom góp, giúp đỡ mẹ con chị vượt qua buổi khó khăn.
Mã số 205: Mẹ bệnh tật, ba con thơ thất học Hơn 6 năm nay, chị Hồ Thị Mỹ Liên nằm liệt giường với đủ thứ bệnh trong người. Ba đứa con phải nghỉ học vì không có tiền. Chiếc xích lô kiếm sống của anh chồng Nguyễn Văn Cơ cũng đã phải bán đi để chữa bệnh cho vợ.
Thừa Thiên Huế: Người mẹ bệnh tật đã có đủ tiền cho ca mổ lấy sỏi thận Ngày 9/5, PV Dân trí đã đến nhà chị Hồ Thị Mỹ Liên, nhân vật trong bài viết “Mẹ bệnh tật, ba con thơ thất học” để trao số tiền 8.300.000đ từ bạn đọc trao tặng. Với số tiền này, chị đã đủ tiền mổ lấy sỏi thận lần cuối.
Nghệ An: Hơn 19 triệu đồng “tiếp sức” cậu học trò mồ côi cha, chăm mẹ bệnh tật Chiều ngày 8/8, PV Dân trí đã đến gia đình bà Chu Thị Niệm (xóm 1, xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An) và trao số tiền 19.180.000 đồng đến em Trần Đình Phong - nhân vật trong bài viết: “Mong ước của cậu bé mồ côi cha, chăm mẹ bệnh tật”.
Vừa học vừa bán vé số nuôi mẹ bệnh tật Trương Thế An mất cha khi còn nhỏ, sống cùng mẹ bị bệnh tâm thần trong căn nhà nhỏ vài chục m2 ở số 17Q/3, tổ 3, khu vực 3, P.An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ). Hằng ngày, An vừa đi học ở Trường ĐH Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang), vừa bán vé số dạo nuôi mẹ.
Người mẹ bệnh tật nghẹn ngào nhận quà bạn đọc “Tui chỉ cần sống được như thế này là tốt lắm rồi, tất cả sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tui sẽ dành hết cho con lo chi phí học hành. Mẹ con tui sẽ gắng đùm bọc nhau, các cháu sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người”.
Mã số 3205: Người mẹ bệnh tật một nách nuôi 3 con nhỏ trong căn nhà dột nát “Đói con nhịn được, con không muốn bỏ học. Con hứa sẽ chăm chỉ học hành…”. Đó là chia sẻ của bé Mạc Thị Giang, 9 tuổi con gái đầu của chị Lương Thị Vân (SN 1972), ở xóm Thơ, xã Yên Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An) đã làm “mủi lòng” những bậc làm cha, làm mẹ.
Hơn 112 triệu đồng của bạn đọc giúp cậu sinh viên mồ côi chăm mẹ bệnh tật Chia sẻ với khó khăn của em Nguyễn Văn Khoa, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 112 triệu đồng, giúp em có thêm chi phí đưa mẹ đến viện chữa trị.