Những tín hiệu mang mầm hi vọng! Nếu chúng ta có những biện pháp quyết liệt hơn nữa cùng với sự đồng tình của người dân, hi vọng rằng công cuộc phòng chống đại dịch covid 19 sẽ sớm thành công.
Nhờ độc giả giúp đỡ, bảo vệ trường mầm non được phẫu thuật ghép não Với số tiền hơn 123 triệu đồng độc giả ủng hộ, ông Nhân - bảo vệ trường mầm non Quỳnh Thanh có cơ hội tiếp tục điều trị, giành giật sự sống sau vụ tai nạn đau lòng.
Tương lai mù mịt của nữ công nhân bị sa thải tuổi xế chiều Gần nửa năm bị công ty sa thải, chị Hường phải đi rửa chén, quét nhà kiếm tiền nuôi con. Nhiều lần nộp hồ sơ xin việc đều bị trả về, chị chưa biết mình sẽ bám trụ ở TPHCM ra sao, có nên về quê không?
Mã số 4963: Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ Chồng mất vì căn bệnh ung thư chưa được 3 tháng thì vợ vào đợt hóa chất đầu tiên. Người phụ nữ khốn khổ ấy đang gắng gượng sống thêm từng ngày để mong được nghe con gọi tiếng mẹ.
01:55“Vươn cao trí tuệ Việt” tôn vinh những gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực Dự án hi vọng không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt khắp thế giới mà còn ươm mầm thêm nhiều tài năng trong tương lai.
Tin "thánh nổ", nhiều người vay nợ, cắm sổ đỏ để chạy việc Tin vào những lời ba hoa của Nguyễn Văn Hòa, nhiều người dân ở huyện miền núi Nghệ An đã mất tiền tỷ để chạy việc vào các trường học. Có người phải đi vay nợ, cắm sổ đỏ mong có một suất biên chế.
20/10, dáng tảo tần vẫn lặng lẽ mưu sinh trên phố Ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, trên từng ngã phố, góc chợ ở Đà Nẵng, những dáng tảo tần vẫn lặng lẽ mưu sinh như bao ngày.
Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng tiếp thêm động lực sau những ngày gian khó Trường đóng cửa do dịch, nhiều giáo viên phải vật lộn đủ nghề để mưu sinh. Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng là động lực sau những ngày gian khó và họ mong muốn sớm nhận được để phần nào bớt đi khó khăn.
Nano hóa Isoflavon và niềm hi vọng “khóa tuổi sắc son” cho chị em phụ nữ Mặc dù mới chỉ được áp dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp trong khoảng chục năm trở lại đây, tuy nhiên công nghệ nano hóa đã nhanh chóng thể hiện ưu điểm nổi bật so với những phương thức truyền thống.
Mã số 4975: Cô giáo trẻ suy thận giai đoạn cuối khát khao sống để báo hiếu cha Biết mình bị suy thận giai đoạn cuối, Diễm ôm chầm lấy cha và òa khóc. Cô giáo trẻ day dứt khi chưa kịp báo hiếu công ơn sinh thành, nay còn trở thành gánh nặng cho người cha nghèo.
Hàng nghìn giáo viên mầm non bị nợ lương, phải mượn tiền để đi dạy Hàng nghìn giáo viên mầm non hợp đồng trên địa bàn Nghệ An rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì đi dạy nhưng bị nợ lương nhiều tháng, thậm chí cả năm.
Mã số 4857: "Giờ chồng thân tàn thế này, mình tôi biết xoay xở thế nào" Trên đường từ trường về nhà, ông Nhân - bảo vệ trường mầm non bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Sau 5 tháng ông nằm viện và chưa thể ghép não, vợ ông không còn biết nhìn đâu vay mượn...