Ấn Độ chấm dứt kỷ nguyên của những chiếc máy đánh chữ Ấn Độ chấm dứt kỷ nguyên của những chiếc máy đánh chữ
Ấn Độ chấm dứt kỷ nguyên của những chiếc máy đánh chữ Những tiếng lách cách của máy đánh chữ từ đây sẽ chỉ còn là ký ức đối với người dân Ấn Độ. Chúng sẽ bị cất vào kho trong một lộ trình số hóa của chính phủ Ấn Độ.
Một trong những người đánh máy chữ cuối cùng ở Myanmar Nếu có dịp đi qua khu chợ trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, bạn vẫn có thể nghe được những tiếng tạch tạch thân quen của máy đánh chữ.
Người đánh máy chữ cuối cùng ở xứ Quảng Thời buổi công nghệ cao, những chiếc máy đánh chữ cổ điển đang rơi vào quên lãng. Song, giữa lòng TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp vẫn còn cụ ông Trương Vui (85 tuổi) mưu sinh bằng nghề đánh máy chữ.
Kỳ lạ bảo tàng chuyên lưu trữ các loại âm thanh đã "tuyệt chủng" Tiếng lạch cạch của máy đánh chữ hay tiếng của chiếc điện thoại quay số cổ điển đều được lưu trữ tại bảo tàng online đặc biệt này cho các thế hệ tương lai.
Cà phê hoài cổ khiến giới trẻ Sài Gòn mê mẩn Bước vào quán, du khách như lạc vào không gian hoài cổ, tách biệt hoàn toàn với vẻ sôi động và hiện đại bên ngoài. Những chiếc máy khâu cũ, bàn ghế kiểu xưa, chiếc máy đánh chữ hay chiếc xe máy từ thời xưa đã tạo nên vẻ cổ kính cho quán
Giới trẻ xếp hàng, dùng tem phiếu mua thực phẩm… như thời bao cấp Một thời bao cấp với cửa hàng mậu dịch xếp hàng mua thức ăn bằng tem phiếu, những món đồ quen thuộc như: máy khâu hiệu con bướm, máy đánh chữ… đã được tái hiện một cách chân thực, sinh động trong không gian triển lãm “Có một thời như thế”, diễn ra tại trường ĐH Hà Nội.
Giới trẻ xếp hàng, dùng tem phiếu mua thực phẩm như thời bao cấp Một thời bao cấp với cửa hàng mậu dịch xếp hàng mua thức ăn bằng tem phiếu, những món đồ quen thuộc như: máy khâu hiệu con bướm, máy đánh chữ… đã được tái hiện một cách chân thực, sinh động trong không gian triển lãm “Có một thời như thế”, diễn ra tại trường ĐH Hà Nội.
9 bí mật trong cuộc đời nữ nhà văn sống ẩn dật nhất thế giới Harper Lee - tác giả của “Giết con chim nhại” - chỉ có một hành trình quen thuộc là từ nhà đi ra… tiệm giặt, vì nhà bà không có máy giặt, cũng chẳng có máy lạnh, máy tính, điện thoại. Để viết lách, bà vẫn dùng máy đánh chữ. Tiền, đối với bà, chỉ để làm từ thiện.
Phá sòng tài xỉu di động ở Tây Ninh, thu gần nửa tỷ đồng Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ở xã Long Chữ (huyện Bến Cầu), bắt giữ 16 người, thu khoảng 460 triệu đồng.
Những đứa trẻ phiêu dạt ở chợ đầu mối Chúng là những đứa trẻ từ 9-15 tuổi, vì hoàn cảnh éo le nên phải tha phương cầu thực, dãi dầu sương gió ở chợ đầu mối Bình điền, huyện Bình chánh, TPHCM để kiếm sống…
Hàng nghìn người chen chân lên chùa xin chữ, cầu bình an Trong những ngày đầu năm mới, tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) diễn ra lễ khai bút cầu trí tuệ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương về tham dự.