Mã số 4488: Xót xa người cựu binh già mơ một mảnh đất dựng túp lều làm chốn dung thân Nhiều năm nay, vợ chồng ông Trần Xuân Lệ sống trong cảnh ở nhờ trên mảnh đất ven sông Tiền. Nay khu vực này bị quy hoạch làm đường, đồng nghĩa vợ chồng ông sẽ không còn chốn dung thân. Tấm lòng nhân ái Mã số 4486: Bác sĩ BV Tim Hà Nội cầu cứu giúp người đàn ông tim to gấp đôi người thường Chuyến xe cấp cứu vội vã đi xuyên đêm từ Gia Lai ra Hà Nội bởi tình trạng của anh Nay Suih đã quá nguy kịch khi tim đã to gấp đôi người bình thường và động mạch chủ giãn có thể vỡ bất cứ khi nào. Tấm lòng nhân ái Mã số 4487: Mẹ ung thư, bố cùng quẫn, giấc mơ đến trường của 2 đứa trẻ nghèo quá xa vời Chị gái học xong lớp 9 phải nghỉ ở nhà chăm mẹ, em trai mới lớp 8 nguy cơ cũng phải nghỉ học. Từ khi vợ mắc ung thư, hoàn cảnh gia đình anh Việt từ chỗ nghèo khó đã trở nên cùng quẫn. Tấm lòng nhân ái Mã số 4485: Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con Bán hết, cầm cố hết mọi thứ nhưng chẳng đủ tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng anh Phước đau xót nhờ cộng đồng giúp đỡ. Tấm lòng nhân ái Mã số 4479: Tai họa đổ xuống con gái, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt cầu xin được giúp đỡ Con gái mới ngoài 20 tuổi đã đột ngột mắc ung thư, gia đình không có tài sản hay khoản tích lũy nào để lo chi phí chạy chữa. Mẹ nghèo khóc cạn nước mắt cầu cứu nhà hảo tâm giúp đỡ. Tấm lòng nhân ái Mã số 4481: "Mẹ ơi, mẹ đừng lên cơn động kinh nữa, con sợ lắm rồi!" Đi học về, thấy mẹ lại lên cơn động kinh, Hùng vội vã lao vào đỡ mẹ. Nước mắt giàn giụa, cậu bé lớp 6 khóc òa lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng lên cơn động kinh nữa, con sợ lắm rồi". Tấm lòng nhân ái Mã số 4473: Bao giờ mẹ mới hết khổ con ơi? Vừa chăm mẹ chồng, cô lại lật đật chạy lên nhà đỡ chồng bị tai biến, rồi lại quay ra lo cho 4 đứa cháu… Nước mắt dường như đã cạn, ngửa cổ lên trời mà than: "Bao giờ mẹ hết khổ con ơi?" Tấm lòng nhân ái Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 8 Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,551,720,088 đồng. Tấm lòng nhân ái Mã số 4461: Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại Trong khi đi làm, anh Hưng bị tai nạn nằm liệt một chỗ phải cùng con gái út về nương nhờ bố mẹ già. Ông bố trẻ xót xa khi hay tin con gái đầu cũng đang được gửi nhờ nhà chùa nuôi dưỡng. Tấm lòng nhân ái Mã số 4474: Bác sĩ BV Đà Nẵng kêu cứu giúp chàng trai trẻ bị chấn thương sọ não Vay mượn khắp nơi để đóng viện phí cho con mà vẫn không đủ, người mẹ từng có ý nghĩ đưa con về nhà. Thế nhưng nghĩ con còn trẻ, bà lại không đành lòng. Tấm lòng nhân ái Mã số 4465: Nhói lòng ánh mắt khát sống của bé gái 5 tuổi mắc ung thư Gần 2 năm nay, cuộc sống của Huyền gần như chỉ gắn liền với bệnh viện. Căn bệnh ung thư hành hạ khiến em đau đớn đến đờ đẫn. Tấm lòng nhân ái Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 03/9 Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 800,509,986 đồng. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4488: Xót xa người cựu binh già mơ một mảnh đất dựng túp lều làm chốn dung thân Nhiều năm nay, vợ chồng ông Trần Xuân Lệ sống trong cảnh ở nhờ trên mảnh đất ven sông Tiền. Nay khu vực này bị quy hoạch làm đường, đồng nghĩa vợ chồng ông sẽ không còn chốn dung thân. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4486: Bác sĩ BV Tim Hà Nội cầu cứu giúp người đàn ông tim to gấp đôi người thường Chuyến xe cấp cứu vội vã đi xuyên đêm từ Gia Lai ra Hà Nội bởi tình trạng của anh Nay Suih đã quá nguy kịch khi tim đã to gấp đôi người bình thường và động mạch chủ giãn có thể vỡ bất cứ khi nào. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4487: Mẹ ung thư, bố cùng quẫn, giấc mơ đến trường của 2 đứa trẻ nghèo quá xa vời Chị gái học xong lớp 9 phải nghỉ ở nhà chăm mẹ, em trai mới lớp 8 nguy cơ cũng phải nghỉ học. Từ khi vợ mắc ung thư, hoàn cảnh gia đình anh Việt từ chỗ nghèo khó đã trở nên cùng quẫn. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4485: Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con Bán hết, cầm cố hết mọi thứ nhưng chẳng đủ tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng anh Phước đau xót nhờ cộng đồng giúp đỡ. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4479: Tai họa đổ xuống con gái, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt cầu xin được giúp đỡ Con gái mới ngoài 20 tuổi đã đột ngột mắc ung thư, gia đình không có tài sản hay khoản tích lũy nào để lo chi phí chạy chữa. Mẹ nghèo khóc cạn nước mắt cầu cứu nhà hảo tâm giúp đỡ. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4481: "Mẹ ơi, mẹ đừng lên cơn động kinh nữa, con sợ lắm rồi!" Đi học về, thấy mẹ lại lên cơn động kinh, Hùng vội vã lao vào đỡ mẹ. Nước mắt giàn giụa, cậu bé lớp 6 khóc òa lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng lên cơn động kinh nữa, con sợ lắm rồi". Tấm lòng nhân ái
Mã số 4473: Bao giờ mẹ mới hết khổ con ơi? Vừa chăm mẹ chồng, cô lại lật đật chạy lên nhà đỡ chồng bị tai biến, rồi lại quay ra lo cho 4 đứa cháu… Nước mắt dường như đã cạn, ngửa cổ lên trời mà than: "Bao giờ mẹ hết khổ con ơi?" Tấm lòng nhân ái
Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 8 Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,551,720,088 đồng. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4461: Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại Trong khi đi làm, anh Hưng bị tai nạn nằm liệt một chỗ phải cùng con gái út về nương nhờ bố mẹ già. Ông bố trẻ xót xa khi hay tin con gái đầu cũng đang được gửi nhờ nhà chùa nuôi dưỡng. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4474: Bác sĩ BV Đà Nẵng kêu cứu giúp chàng trai trẻ bị chấn thương sọ não Vay mượn khắp nơi để đóng viện phí cho con mà vẫn không đủ, người mẹ từng có ý nghĩ đưa con về nhà. Thế nhưng nghĩ con còn trẻ, bà lại không đành lòng. Tấm lòng nhân ái
Mã số 4465: Nhói lòng ánh mắt khát sống của bé gái 5 tuổi mắc ung thư Gần 2 năm nay, cuộc sống của Huyền gần như chỉ gắn liền với bệnh viện. Căn bệnh ung thư hành hạ khiến em đau đớn đến đờ đẫn. Tấm lòng nhân ái
Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 03/9 Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 800,509,986 đồng. Tấm lòng nhân ái