Dùng kéo đâm người khác trọng thương lĩnh 9 năm tùDo mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đinh Công Phú dùng kéo đâm nhiều nhát vào người anh Lê Văn Quyền, gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân 42%. Phú bị tòa tuyên phạt 9 năm tù về tội Giết người.
Vì sao chủ vườn lan đột biến chỉ mong sàn giao dịch lan trên mạng "đổ sập"?Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Quyền – một chủ vườn lan có tiếng ở huyện Lương Sơn (Hoà Bình) khẳng định với dân chơi lan lâu năm, chỉ cần nhìn lá, thân là biết đó có phải lan đột biến xịn hay không.
"Kỹ sư" U60 chưa học hết lớp 3, chế máy đánh dây thừng siêu độc đáoChỉ với trình độ lớp 3 nhưng ngư dân Lê Văn Quyền (63 tuổi, trú phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định ) đã sáng tạo ra nhiều loại máy đánh dây thừng, trong đó có máy đánh 8 tao đôi trị giá 800 triệu đồng rất hiệu quả.
Quảng Trị: Trao hơn 25 triệu đồng đến hoàn cảnh hai vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèoSáng 13/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng đến hoàn cảnh anh Lê Văn Quyền và chị Nguyễn Thị Ba (thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Gần 20 triệu đồng đến với gia đình mắc bệnh nan yNhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cuộc đời lận đận của ông Lê Văn Quyền đến cuối đời đã có niềm an ủi, việc ăn uống và thuốc thang được cải thiện, giúp cho gánh nặng bệnh tật được nhẹ đi phần nào.
01:09Bình Định: “Kỹ sư” học lớp 3 chế tạo máy đánh dây thừng độc đáoNgư dân Lê Văn Quyền (63 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) được biết đến là người chế tạo ra máy đánh dây thừng 8 tao đôi. Sản phẩm được đánh giá cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định năm 2017 và là 1 trong 16 giải pháp được dự thi hội thi toàn quốc năm nay.
Thông điệp đầy “sức mạnh” về HIV của một sinh viênGiành giải nhất trong cuộc thi về HIV “Sáng tạo cùng cảm xúc” bằng một clip độc đáo đầy “màu sắc” về căn bệnh thế kỷ này. Qua đó, cậu sinh viên Lê Văn Quyền muốn gửi một thông điệp đầy “sức mạnh” đến cách bệnh nhân có HIV.
03:24Mã số 2301: Cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, tương lai các con cũng trở nên mờ mịtCha bị bệnh ung thư xương, mẹ cũng lâm trọng bệnh đã nhiều năm nay, nhưng gia đình gặp khó khăn, không có tiền để điều trị bệnh nên cha, mẹ em cũng đành chịu đựng nỗi đau đớn hành hạ thể xác, con đường học tập của em cũng gặp khá nhiều chông gai. Nhắc đến hoàn cảnh bi đát của anh Lê Văn Quyền (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ba (41 tuổi, ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), người dân địa phương ai cũng đồng cảm trước nỗi khó khăn cùng cực của gia đình anh.
Bộ Nội vụ ra mắt Phòng Tiếp công dân và Giải quyết khiếu nại, tố cáoĐơn vị mới sẽ tiếp nhận phản ánh, tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân và tổ chức, thay thế chức năng của Thanh tra Bộ đã giải thể.
Sau bữa cơm tối có cựu Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà, Thuận An trúng thầuCó mối quan hệ thân thiết từ trước, Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đã đặt vấn đề nhờ ông Phạm Thái Hà giới thiệu, tác động để Tập đoàn Thuận An được thi công dự án cầu Đồng Việt.
Kết quả kiểm tra vụ người phụ nữ nguy kịch sau khi massage ngực ở Hải PhòngMột phụ nữ nguy kịch sau khi massage ngực tại Thẩm mỹ viện Thanh Tuyền ở TP Hải Phòng. Nhà chức trách xác định cơ sở massage này không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.
Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Dân trí là biểu tượng cho định hướng làm báo vì cộng đồng"Tinh thần làm báo trách nhiệm, nhân văn và minh bạch giúp báo Dân trí tạo dựng được niềm tin sâu sắc trong lòng bạn đọc, lan tỏa giá trị tích cực tới mọi miền của Tổ quốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.