Hang Kia - Pà Cò: Từ "vết sẹo" của đại ngàn đến màu xanh hy vọngNhững triền núi Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) từng một thời nhức nhối với những "vết sẹo" của nạn phá rừng và ám ảnh bởi "bóng ma" ma túy, nay đang dần hồi sinh.
Khôi phục màu xanh núi rừng Tây Bắc với 30.000 cây rừngChiến dịch "Góp lá vá rừng" đã đạt cột mốc quan trọng khi hoàn thành việc trồng 30.000 cây nhằm phục hồi 50 hecta hành lang rừng tự nhiên tại khu vực Tây Bắc.
Gieo mầm xanh tại nơi từng là điểm nóng về ma túyGùi trên vai những mầm xanh, thế hệ mầm non của đất nước chung tay phục hồi lá phổi xanh của Trái Đất.
Những "vết sẹo" trong khu bảo tồn Hang Kia - Pà CòKhu Bảo tồn Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) đang đối mặt với tình trạng rừng nghèo và nghèo kiệt chiếm hơn một nửa tổng diện tích cả khu.
70 ngày và hành trình phủ xanh hơn 27 ha rừng của Vietnam Airlines18.000 cây bản địa được phục hồi, 27 ha rừng xanh hóa chỉ trong vòng hơn 70 ngày là hành trình nỗ lực mà Vietnam Airlines cùng nhiều đơn vị chung tay thực hiện trong chiến dịch "Góp lá vá rừng - Vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững".
Nghề làm giấy cổ truyền 300 năm của người H’MôngĐồng bào dân tộc H’Mông ở Pà Cò và Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) vốn sinh sống trên vùng núi có độ cao trung bình khoảng 1.200m - 1.500m so với mực nước biển.
Lạc vào thung lũng Hang Kia, đẹp yên bình như cổ tíchThung lũng Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nằm thọt thỏm giữa bốn bề núi đá, quanh năm mây mù bao phủ. Nơi này từng được ví là thung lũng tử thần, nhưng nay Hang Kia đã thay đổi, nơi này trở thành địa điểm du lịch lý tưởng.
Người trẻ vượt non cao nắng cháy, vào rừng "làm nhà" cho vượn đen má trắngTiếng hót của loài vượn đen má trắng vang lên tại dải rừng bản Pa Cốp (Vân Hồ, Sơn La), giống như "tiếng nhạc" gợi về cuộc sống yên bình của người dân nơi đây.
“Nóng” chuyện bắt gộp Tết người Mông vào Tết Nguyên ĐánCục Văn hoá Cơ sở - Bộ VHTT&DL vừa có phát ngôn chính thức về thông tin gộp Tết Mông vào Tết Nguyên Đán đang gây xôn xao dư luận.
Chuyện ở bản ăn thịt gấu nhiều như thịt lợnThật khó tin, ở Hòa Bình có một bản mà mỗi lúc hứng chí, người dân lại hè nhau vác súng vào rừng săn gấu, loài thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Săn được gấu, cả bản lại mài dao sáng loáng, mổ bụng, cạo lông như mổ lợn...
Người Mông giã bánh dày ăn Tết trên đường phố Hà NộiMỗi độ Tết đến xuân về, bản làng người Mông tại 2 xã Hang kia và Pà Cò của huyện Mai Châu (Hòa Bình) lại vang lên tiếng chày giã bánh dày "cắc, pụp".
Phong cảnh hoang sơ của vùng đất ngập nước lớn nhất châu thổ sông HồngVân Long là một vùng đất ngập nước lớn nhất của châu thổ sông Hồng, đây cũng là nơi trú ngụ lớn nhất của loài voọc mông trắng tại Việt Nam.