Doanh nghiệp rầm rộ khai thác đá trên "nóc" nhà dânViệc khai thác đá rầm rộ trên núi Hòn Chà (Bình Định) gây sạt lở, sa bồi làm mất đất sản xuất. Việc này còn tiềm ẩn đá từ trên núi cao lăn xuống, đe dọa nhà dân ở gần chân núi.
Bình Định: Một triền núi, cả tá doanh nghiệp chia nhau “xẻ thịt”?Các doanh nghiệp chia nhau khai thác, băm vằm từng triền núi Triều Sơn (thuộc huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn, Bình Định). Việc khai thác đá rầm rộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, thế nhưng chính quyền địa phương dường như chưa nghe, chưa thấy (!?).
Hơn 2km đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh chờ đổ đá để thông toàn tuyếnDù phần lớn chiều dài đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh đã được thảm bê tông nhựa, vẫn còn hơn 2km chờ đổ đá, hoàn thiện mặt đường để thông toàn tuyến.
Diện mạo mới của nút giao Phạm Tu - đường 70 sau gần 10 năm chậm tiến độSau gần một thập kỷ chậm tiến độ, nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội), đang thay đổi diện mạo khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh để phục vụ thi công dự án.
Gia Lai: "Đá tặc" mở đại công trường rầm rộ gần trụ sở Uỷ ban xã"Công trường” khai thác đá trái phép hoạt động rầm rộ ngay trụ sở xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai). Hàng trăm khối được tập kết cùng máy móc hoạt động, nhưng chính quyền địa phương không hề biết.
Chưa xử lý xong điểm sạt lở trên đèo D'ran ở Đà Lạt khi mùa mưa đếnMùa mưa đến, nhưng việc thi công, khắc phục điểm sạt trượt trên đèo D'ran ở Đà Lạt chưa được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục lở đất.
Cống thoát nước ra sông Hồng không thuộc Dự án công viên Phú ThượngHình ảnh cống thoát nước ra sông Hồng được nhiều trang mạng xã hội “gán” cho thuộc Dự án công viên công cộng Phú Thượng (Hà Nội) nhưng thực tế không phải vậy.
Theo chân thợ rừng săn mật trên cây cao hàng chục mét giữa Trường SơnNghề săn mật ong giữa đại ngàn Trường Sơn dù mang đến nguồn thu nhập đáng kể nhưng đòi hỏi ở những người thợ rừng sự gan dạ, kinh nghiệm và cẩn trọng.
"Đại công trường" cát lậu: Bị rút giấy phép vẫn khai thác rầm rộQua kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 3 máy xúc cùng hàng chục xe tải hoạt động rầm rộ tại mỏ cát đã bị đóng cửa.
Gia Lai: Công trường "đá tặc" náo động "vang trời", chính quyền không hay biết?Các đối tượng “ngang nhiên” điều các máy móc hạng nặng để mở “công trường” khai thác đá “khủng” tại khu vực làng Ring, (xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai). Những quả núi lớn bị xới tung để tìm đá, xe tải nối đuôi nhau vận chuyển mà không bị cơ quan chức năng nào xử lý.