Mảnh đời bế tắc không ai chăm sóc Nằm liệt giường trong căn nhà ọp ẹp, cơ thể ngày một suy kiệt dần, không ai chăm sóc. Đó là mảnh đời của chị Lê Thị Dòn, sinh năm 1951, ngụ tổ 6, ấp Thuận Thới, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
03:58Mã số 3582: Hoàn cảnh bà cụ Hoa nằm liệt một chỗ không ai chăm sóc Xót cảnh cụ Hoa nằm liệt một chỗ không người chăm sóc
Diễn viên Hoàng Lan: Tay chân co rút, nằm một chỗ, không ai chăm sóc Diễn viên Trịnh Kim Chi tiết lộ bệnh tình trở nặng, phải nằm một chỗ, không người thân chăm sóc của nghệ sĩ Hoàng Lan sau khi mổ cột sống lần hai khiến nhiều người xót xa.
Ca sĩ "Mùa thu lá bay" vừa bị đột quỵ: Sống nhà thuê, không ai chăm sóc Ca sĩ Kim Anh đã hồi tỉnh, có thể trò chuyện được sau cơn đột quỵ. Tuy nhiên, bên cạnh nữ ca sĩ không có người thân chăm sóc, cũng không ai liên lạc được với hai người con trai ruột của bà...
Mã số 665: “Cháu mà không bỏ học thì không ai chăm sóc mẹ cháu cả” (Dân trí) – “Mẹ cháu bị bệnh nặng, ba thì suốt ngày đi làm thuê kiếm tiền về mua thuốc cho mẹ. Có lẽ cháu phải bỏ học chứ đi học sẽ tốn kém nên mẹ cháu không có tiền để chữa bệnh. Với lại cháu mà không bỏ học thì không có ai chăm sóc mẹ cháu cả…”.
Mã số 4534: Gia đình bị "trời đày" tận cùng khổ đau, mẹ cấm khẩu, hai con tâm thần Vợ bị cấm khẩu, hai con tâm thần, chỉ còn bản thân tỉnh táo, ông Tốt "chẳng dám ốm" vì sợ nằm xuống thì vợ con không ai chăm sóc.
Mã số 845: Số phận hẩm hiu của mẹ già tuổi "cổ lai hy" (Dân trí)- Đã bao lần cụ tính từ giả cõi đời, dứt nỗi cơ cực, gian truân, nhưng cứ nghĩ đến đứa con điên dại không ai chăm sóc cụ lại từ bỏ ý nghĩ tiêu cực không lối thoát ấy.
Mã số 1146: “Mai mốt tôi nằm xuống, chỉ sợ hai đứa con bơ vơ" (Dân trí)- “Chồng đã mất rồi, tôi thì đang mắc căn bệnh hiểm nghèo sẽ ra đi bất cứ lúc nào, chỉ sợ khi nằm xuống, hai đứa con nhỏ sẽ bơ vơ, không ai chăm sóc…”, chị Hằng nghẹn ngào nói về tình cảnh của mình.
Thủ tướng: Để người dân ly hương, lãnh đạo phải trăn trở “Để người dân ly hương lên TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai làm việc, đi đi lại lại mấy trăm cây số, người già không ai chăm sóc, ốm đau bệnh tật. Vấn đề này lãnh đạo tỉnh phải trăn trở” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng chiều 21/11.
Mã số 1424: "Xin ông trời đừng cướp đi bố của các con tôi" (Dân trí)- Đã hơn 3 tháng nay, đêm nào chị Đặng Thị Huệ cũng trào nước mắt khi nghĩ đến người chồng đang một mình chống chọi với bệnh tật ngoài bệnh viện không ai chăm sóc. Hy vọng sống của anh đang tắt dần khi nguồn kinh tế trong gia đình đã cạn kiệt.