Kỳ án oan ở Bình Thuận: Mỏi mòn ánh mắt người Cha Bao nhiêu bình luận của bạn đọc là bấy nhiêu nỗi niềm cay đắng, day dứt, xót xa, uất ức, nghẹn ngào thay cho người cha đã ở tuổi gần gần đất xa trời vẫn phải đội đơn đi kêu oan cho con. Cũng không khỏi giật mình lo lắng: biết đâu tới lượt mình…
Bài 4: Viện KSND TP. Hà Nội giám sát kỳ án oan khuất của gia đình liệt sỹ Sau khi Thanh tra Chính phủ đề nghị TAND Tối cao chỉ đạo giải “kỳ án” oan khuất trong vụ tranh chấp ở xã Đông Mỹ, Viện KSND TP. Hà Nội cũng có công văn khẳng định sẽ làm rõ nội dung khiếu nại, thắc mắc của gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão.
Bài 5: Kỳ án oan khuất của gia đình liệt sỹ: Một vụ án đơn giản thành phức tạp Về “kỳ án” oan khuất kéo dài 12 năm gây bức xúc dư luận ở Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Công ty luật Trí tuệ đã chuyển đơn tố cáo của gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết thấu tình, đạt lý.
Kỳ án oan trong lịch sử tố tụng: Còn một "ông Chấn" ở Bình Thuận? Đúng vào thời khắc, Chánh án TAND Tối cao trả lời chất vấn án “oan sai” tại nghị trường Quốc hội (sáng 21.11), hai người đàn ông từ phương nam đã có mặt ở Hà Nội để kêu oan cho tù nhân Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) bị kết án chung thân về tội giết người. Tình tiết của vụ án này liệu có lặp lại “kịch bản” như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn?
Bài 1: Kỳ án oan khuất của gia đình liệt sỹ: Người chết không được yên Bản án vụ tranh chấp đất kéo dài gần 10 năm tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được thi hành năm 2009. Người được thi hành án đã qua đời vào tháng 4/2010, nhưng TAND Tối cao lại gây “sốc” với quyết định kháng nghị bản án của Tòa Hà Nội.
Liệu có thêm kỳ án oan ở Bắc Giang: Có tới 49 bút lục bị bỏ ngoài hồ sơ Ngày 7.11.2013, Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam có đơn gửi ông Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng - để đề nghị xem xét lại vụ án “hiếp dâm trẻ em” và “giết người” ở Bắc Giang theo trình tự giám đốc thẩm.