Cụ bà 85 tuổi và hành trình kêu oan dài hơn 3 thập kỷTừ tiếng động lạ phát ra ở phía hố phân lợn sau nhà, ba mẹ con cụ Nguyễn Thị May vướng vòng lao lý. Sau hơn 3 thập kỷ đeo đuổi, hành trình kêu oan của họ đã mang lại trái ngọt.
Vợ ông Mưu Quý Sường kể lại hành trình kêu oan cho chồng tội "giết vợ cũ""Trước lúc mất, chồng tôi thều thào nói chưa được minh oan nên muốn vợ, con tiếp tục đi đòi lại công bằng cho mình", bà Vi Thị Cú (vợ của ông Mưu Quý Sường - người từng bị tù oan hơn 7 năm), kể lại.
Hành trình kêu oan bất thành của Trần Văn VótNgày 19/10, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cùng Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ việc Trần Văn Vót kêu oan, khẳng định Trần Văn Vót không bị oan khi bị kết tội “Giết người”.
Hành trình kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải: 12 năm và 2.000 lá đơn kêu cứuHơn 12 năm qua, gia đình Hồ Duy Hải phải bán hết đất đai, nhà cửa để kêu oan cho Hải. Để phụ giúp người mẹ già đi khắp nơi kêu cứu, Thủy - em gái Hải phải bỏ dở công việc mưu sinh. Thủy cũng tự dặn lòng "khi nào anh về em mới lấy chồng".
Chủ nhiệm đoàn luật sư bất bình về hành trình kêu oan của cô thủ quỹ khốn khổ!Theo luật sư Đoàn Công Thiện - Trưởng VP Luật Sư Đoàn Công Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang, cho biết, ông là người hỗ trợ pháp lí cho cô Lê Thị Mỹ Chi trong vụ kiện mà cô Chi yêu cầu TAND Kiên Giang hủy bỏ quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang về việc cho cô Chi nghỉ việc. Qua hai phiên tòa còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, nhất là tình tiết ông chứng minh cô Mỹ Chi không tư túi số 70 triệu đồng nhưng HĐXX chưa quan tâm.
Hành trình kêu oan bất thành của cô thủ quỹ làm mất hơn 600 nghìn đồng bị đuổi việc!Theo kết luận thanh tra, cô Mỹ Chi không tư túi số tiền 70 triệu đồng, chỉ có lỗi không nhập quỹ số tiền này vào sổ sách. Cô Chi làm mất hơn 600.000đồng nhưng bị cấp trên chỉ đạo cho nghỉ việc. Cô làm đơn khiếu nại, kiện ra tòa để minh oan cho bản thân nhưng tất cả đều bác đơn.
Vụ cướp đò trên sông Ka Long: Bị cáo Giáp lại bị tuyên phạt 7 năm tùSau nhiều lần bắt rồi thả, hầu tòa rồi lại hầu tòa và hành trình kêu oan kéo dài, cuối cùng TAND TP. Móng Cái tại phiên sơ thẩm (lần 2) đã tuyên phạt bị cáo bị buộc tội chủ mưu trong vụ cướp đò trên sông Ka Long 7 năm tù, đúng bằng bản án sơ thẩm (lần 1) đã tuyên từ cách đây 4 năm.
Bị cáo 4 lần hầu tòa trong “kỳ án” cướp đò trên sông Ka Long bị tuyên y án sơ thẩm 7 năm tùSau nhiều lần thả rồi bắt, trải qua 4 phiên tòa và hành trình kêu oan kéo dài suốt 7 năm, cuối cùng Bùi Mạnh Giáp (SN 1983, trú huyện Mê Linh, TP Hà Nội), bị cáo trong vụ “kỳ án” cướp đò trên sông Ka Long cũng đã nhận mức án y án sơ thẩm (7 năm) do HĐXX phiên phúc thẩm tuyên vào sáng nay (24/9).
18 người kháng cáo vụ "chuyến bay giải cứu" sắp hầu tòaTheo dự kiến, ngày 20-23/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 18 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".
Người kiện Công an Đồng Nai: "Bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp"Bị bắt giam oan khi mới 17 tuổi, ông Nguyễn Huy Tuấn cho biết đã phải chịu rất nhiều đau thương, mất mát. "Cho dù cơ quan tố tụng có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp", ông nói.
Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oanBị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, đã có đơn kháng cáo kêu oan trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Tại phiên xét xử sơ thẩm, Hưng bị TAND TP Hà Nội tuyên án tù chung thân.
Phiến đá in hình đầu người phụ nữ kêu oan cho chồngỞ cửa Đông của Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có ngôi đền thờ phiến đá in hình đầu người. Ngôi đền thiêng này gắn với câu chuyện người phụ nữ đập đầu vào đá kêu oan cho chồng.