Hơn 85 triệu đồng đến với vợ chồng lâm bệnh nặng, con trai khuyết tậtNhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, vợ chồng ông Ngọt rất cảm động và bày tỏ: "Vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc với sự giúp đỡ của bạn đọc. Nhờ đó, sức khỏe cũng được cải thiện".
Mã số 5122: Con trai khuyết tật, vợ chồng lâm bệnh nặng, gia đình rơi vào bế tắcVợ chồng ông Lê Đại Ngọt lâm bệnh nặng, cậu con trai duy nhất khuyết tật, giờ đây cả nhà chỉ biết sống dựa vào trợ cấp xã hội.
Mã số 5152: Vợ bất lực nhìn chồng chấn thương nặng vì mưu sinh, con trai khuyết tậtDi chứng nặng nề của vụ tai nạn khiến anh Quốc mất đi khả năng lao động, bệnh tật triền miên. Người vợ nghèo phải cáng đáng chồng bệnh, con khuyết tật cùng khoản nợ không biết khi nào mới trả nổi.
Cảm động tấm lòng của bà mẹ chàng sinh viên khuyết tật(Dân trí)- Suốt 9 năm qua, một bà mẹ xứ Hàn cần mẫn đưa cậu con trai khuyết tật đến trường ĐH. Khi con ở trong lớp, bà ở ngoài hàng lang ghi chép bài vở cho con. Xúc động trước tấm lòng của bà mẹ, nhà trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho bà...
Mã số 5946: Mẹ nghèo bị cảnh "ruột để ngoài da" nuôi con trai câm điếc bẩm sinh"Cơ thể như bộ xương, đau đớn quằn quại mỗi ngày khiến tôi chỉ muốn chết đi nhưng tôi sợ mình không còn trên đời thì ai sẽ lo cho con đây, nó lại không như đứa trẻ bình thường", bà Phúc bật khóc.
Mã số 5930: Con trai liệt 2 chân vá xe nuôi cha chạy thận, mẹ ung thư giai đoạn cuốiDù mất đi đôi chân, anh Dương Hữu Nhị vẫn đang là trụ cột vững chãi nuôi cha chạy thận, mẹ ung thư giai đoạn cuối. Hằng ngày anh bán được hơn 150 tờ vé số và vá xe lưu động cho các em học sinh ở xóm.
Mã số 5909: Người cha bệnh tật ước có tiền chữa bại liệt, mù lòa cho con trước khi mấtHơn 20 năm qua, anh Thái vừa mưu sinh vừa chăm con trai liệt giường. Mang nhiều bệnh tật, người cha nghèo luôn canh cánh nỗi lo không kịp chữa bệnh cho con.
Mã số 5884: Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặngSuốt 5 năm qua, bà Phàn Thị Mảy (Tuyên Quang) chăm sóc cháu nội bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng. Ở tuổi gần 70, bà vẫn gồng gánh gia đình trong khó khăn và bế tắc.
Ngôi nhà mới của người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyềnSau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà Nhân ái từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí dành tặng ông Đào Văn Chín cùng 3 người con trai tật nguyền đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui của gia đình.