Chuyện nhà thầu số 2 Việt Nam đi đòi nợ và bị nợ đòi Một nhóm người đứng đòi nợ ngay hôm diễn ra phiên họp cổ đông của Coteccons. CEO doanh nghiệp cho biết đó là nhóm đòi nợ thuê, đòi khoản nợ từ 7-8 năm về trước thời "người cũ".
02:17Nhạc phim Chuyện nhà Mộc - Khánh Linh Nhạc phim “Cô tấm ngày nay” của “Chuyện nhà Mộc” do Khánh Linh thể hiện cũng nhiều chú ý vì giai điệu vui tươi cùng ca từ ý nghĩa.
Chuyện nhà Nhỡ Giờ bớt xấu hổ hơn mẹ Nhỡ mới dám kể, chả là ngày ấy bố mẹ Nhỡ thuộc diện lười biếng, thích ăn chơi, đàn đúm. Thấy nuôi con vất quá, nên cả hai đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao độ “một và chỉ một”.
02:34Mã số 2643: Bà Nguyễn Thị Cúc kể chuyện nhà ngặt nghèo với PV Bà Nguyễn Thị Cúc kể chuyện nhà ngặt nghèo với PV
Chuyện nhà ông "Bờ lắp" Ông được đặt tên là Bờ có lẽ là do ngày đó mẹ ông đẻ rơi ông ngay tại bờ ruộng. Ông Bờ có tật nói lắp nên từ lâu người ta vẫn gọi là ông Bờ Lắp. Ông Bờ Lắp năm nay 53 tuổi, có vợ và cả thảy 5 đứa con.
“Chuyện nhà Dr. Thanh” - Vừa ra mắt đã “cháy hàng” Ra mắt đúng dịp Ngày của Cha và Ngày gia đình Việt Nam (28/6) cuốn sách cảm động “Chuyện nhà Dr. Thanh” của tác giả Trần Uyên Phương viết về gia tộc doanh nhân Trần Quí Thanh “cháy hàng”, in không đủ bán.
"Chuyện nhà Okashiki" - tuyển tập truyện tranh nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ Với ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu xoay quanh những câu chuyện gần gũi, bộ truyện tranh Ehon Nhật Bản "Chuyện nhà Okashiki" giúp nuôi dưỡng thế giới trí tưởng tượng và mở rộng tâm hồn trẻ thơ.
“Thưởng Tết” giáo viên: Không còn là chuyện “nhà người ta” Nhiều năm trước, những lúc năm hết Tết đến, giáo viên không khỏi ngậm ngùi khi nghe tiền thưởng hàng chục triệu của ngành này, ngành nọ. Gần đây, ở TPHCM con số hàng chục triệu “tiền thưởng” cuối năm cho giáo viên không còn là chuyện “nhà người ta”.
Buồn vui chuyện nhà mới Ba mươi tuổi anh hoàn thành ba việc lớn của đời người đàn ông: Lấy vợ, sinh con và có căn nhà mới. Vui thì vui đấy, hãnh diện thì có hãnh diện thật, nhưng đôi lúc vợ chồng lại lẩm bẩm, biết thế cứ ở nhà nhỏ cho ấm…
Bi hài chuyện nhà văn mất trộm Xưa nay nhà văn thường được gắn với danh hiệu “hàn sĩ”, nhưng ít người biết rằng có những nhà văn tích lũy được tiền tỷ trong nhà, chỉ đến khi bị trộm đột nhập và nẫng đi số tài sản lớn thì bí mật đó mới được hé lộ.
Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn: Không có chuyện nhà trường tăng học phí Chiều ngày 25/11, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn khẳng định với PV Dân trí rằng không có chuyện nhà trường tăng học phí đối với sinh viên.
Hài hước với chuyện nhà rắn! (Dân trí)– Linh vật của năm 2013 là chú rắn Quý Tỵ khôn ngoan, tinh quái. Trong những ngày đầu năm, hãy cùng cười vui với những câu chuyện hài hước của họ hàng nhà rắn!