Vợ công nhân tử vong dưới cống TPHCM: "Con bảo cha ăn nấm độc nên xỉu""Tối hôm trước, anh còn gọi điện cho gia đình rồi hứa sẽ chở vợ con về quê thăm. Vậy mà hôm sau anh ra đi đột ngột như thế…", chị Phạm Thị Ngọc Thu, vợ nhân viên thoát nước nghẹn giọng.
Nghi án nữ công nhân té dập não vì bị cướp giỏ xáchSau gần 1 tuần cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định-TPHCM, chị Phạm Thị Ngọc Hạnh (46 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và tiên lượng xấu.
Cần Thơ: Hơn 8 triệu đồng đến với người đàn ông bị bệnh timSáng ngày 26/01, đại diện PV Dân trí đến thăm và trao số tiền 8.550.000 đồng tới vợ chồng anh Đỗ Ngọc Tài và chị Phạm Thị Ngọc Yến - nhân vật trong bài viết “Trái tim anh đã được phẫu thuật một nửa” ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Một người mẹ xin cho con từ lớp 3 xuống học lớp 1Ngày 28/12, chị Phạm Thị Ngọc Dung, ngụ phường 2 - Thị xã Tân An (Long An), cho biết gia đình chị vừa làm đơn xin và được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An chấp thuận cho 2 đứa con của chị từ lớp ba xuống lớp một.
Cần Thơ: Vợ người đàn ông được mổ “nửa trái tim” cầu cứuSáng 17/3, chị Phạm Thị Ngọc Yến, vợ anh Đỗ Ngọc Tài, nhân vật trong bài viết: “Trái tim anh đã được phẫu thuật một nửa!” đã gọi điện cho chúng tôi, giọng chị run rẩy cầu cứu sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí vì gia đình chị đã thật sự bế tắc.
Nữ giáo viên gặp nạn tử vong trên đường đi dạyĐang trên đường đến trường, chị L. giáo viên trường Tiểu học và THCS ở Hòa Bình va chạm với xe máy khác. Nữ giáo viên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Bắt Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước vì liên quan Hậu "Pháo"Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Khước (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) đã cùng một số cá nhân khác nhận tiền của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.
Hai chị em ruột mua vàng giả đi cầm cố lấy hơn 500 triệu đồngLợi dụng sự quen biết với người phụ nữ bán cà phê ở Bình Dương, hai chị em Vân đã mua vàng giả, đem cầm cố cho nạn nhân lấy hơn 500 triệu đồng.
Mã số 5189: Người mẹ trẻ gần 10 năm ước một lần nghe con gọi tiếng "mẹ ơi"Gần 10 năm chăm con bị bại não, kinh tế gia đình chị Phạm Thị Hiền cạn kiệt. Người mẹ trẻ dù bất lực nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nghe con gọi hai tiếng "mẹ ơi".
Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM vào cuộc vụ 2 bé gái bị bắt cócLuật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) được phía gia đình nạn nhân đề nghị hỗ trợ pháp lý từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án.
Mẹ nổi điên vì con tắm lâu, sững người trước câu "trẻ như gà trong chuồng""Con tắm nhanh, ăn cơm nhé!", chị Huyền nói vọng vào nhà tắm, cậu con trai đáp sẽ ra ngay. Nhưng chỉ khi người mẹ gào lên, đứa con mới vội vàng bước ra…
Lao động lấy 400.000 đồng từ nhà tuyển dụng "siêu lừa", lập tức bị dọa giếtĐang cần tìm việc, Ngọc Hà bất ngờ nhận cuộc gọi của một đơn vị tự xưng có nhu cầu tuyển dụng lao động. Qua đó, chúng dẫn dụ chị vào bẫy lừa làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng.