Con gái điện báo kẹt trong đám cháy, cha đón xe từ Sóc Trăng lên Bình Dương Mắc kẹt trong đám cháy, chị Dung gọi điện cho người thân kêu cứu rồi tắt máy. Hiện em gái chị Dung tìm kiếm khắp nơi, còn cha chị Dung đón xe khách từ Sóc Trăng lên Bình Dương...
Hơn 14 triệu đồng đến với mẹ con chị Dung Tối 28/2, tại phòng trọ mới chuyển đến, mẹ con chị Lê Thị Dung trong bài viết “Cháu bé mất cha, đói sữa vì mẹ ốm đau” đã nhận từ PV Dân trí số tiền 14.250.000 của bạn đọc giúp đỡ trong tuần 1 và tuần 2 tháng 2.
Quỹ từ thiện phụ nữ Cienco4 giúp đỡ gia đình chị Dung 20 triệu đồng Xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Dung trong bài viết: “Bố thần kinh, mẹ bị tim nặng, bé 8 tuổi không người bấu víu”, Quỹ từ thiện phụ nữ Cienco4 đã đến thăm và giúp đỡ gia đình số tiền 20 triệu đồng cùng nhiều quần áo và chăn ấm.
Thai phụ từ Canada về Việt Nam sinh với hy vọng con được chào đời Dù bị phù, bụng đầy dịch chướng to, chị Dung (34 tuổi, quốc tịch Canada) vẫn quyết tâm giữ con ở trong bụng được ngày nào tốt ngày đó. Chị đã 4 lần mang thai nhưng không thành công vì tiền sản giật.
Tháng đầu tăng lương mà thu nhập... giảm nửa vì "không được tăng ca" Gần hai tháng nay, chị Dung - công nhân ở quận Bình Tân chỉ tăng ca chưa đầy 10 giờ, thu nhập giảm gần một nửa so với những tháng trước.
Người vợ ở nhà làm đẹp, tưởng "ăn bám" chồng, ai dè kiếm... 200 triệu/tháng Chị Dung bị tiếng "ăn bám" chồng khi không đi làm, suốt ngày chỉ ở nhà đủng đỉnh làm đẹp, nấu ăn, chụp hình đồ ăn up lên mạng, đi du lịch...
Mã số 3870: Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn Chồng nằm một chỗ, hơn 8 năm chị Dung đẩy xe lăn đưa chồng đến bệnh viện. Bất ngờ gần đây, toàn thân chị Dung sưng phù rồi cũng ngồi xe lăn. Nhìn ba, mẹ ngồi xe lăn các con chị Dung buồn não ruột.
Hà Nội: Đi sinh nhật, tử vong vì được “đãi” ma túy Trong buổi sinh nhật của bạn, chị Dung được đãi rượu bia, thuốc lắc. Phát hiện chị Dung có dấu hiệu bị hôn mê, mọi người đưa chị đi cấp cứu nhưng chị Dung đã tử vong.
Mã số 4498: Mẹ ung thư máu đau đớn khóc nghẹn cầu xin mọi người giúp đỡ các con Mái đầu trọc lóc, sức khỏe kiệt quệ với đôi bàn tay run rẩy, chị Dung nghẹn nghẹn mãi mới thốt nên lời: "Chị sống chết không biết thế nào. Cầu xin mọi người giúp con chị có cái ăn và được đến trường".
Long An: Nghĩa tình tủ bánh mì "ai cần thì lấy" Gần 2 năm qua, tủ bánh mì từ thiện của chị Dung ở TP Tân An (Long An) đều đặn mỗi ngày cung cấp từ 40 - 60 suất cho người nghèo, người bán vé số, chạy xe ôm. Thỉnh thoảng, chị Dung còn làm thêm xôi, chè... để thay đổi khẩu vị cho người dân.