Cô gái thất nghiệp đi tàu 2 tiếng/ngày để… trải nghiệm buổi trưa văn phòngMột cô gái thất nghiệp người Nhật Bản muốn trải nghiệm cảm giác đi làm đã ăn vận như một quý cô công sở thực thụ và đều đặn đi tàu 2 tiếng mỗi ngày đến công ty bạn trai.
Mưa lớn ở TPHCM chiều cuối tuầnNgày thứ 4 liên tiếp, ở TPHCM xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều khiến không khí mát mẻ giữa mùa khô.
Dân văn phòng chứng minh tầm quan trọng của "văn hóa ngủ trưa" nơi công sởDù ngủ trưa tại nơi làm việc không phổ biến ở Mỹ, một số công ty và nhà quản lý vẫn khuyến khích nhân viên ngủ trưa.
Phụ huynh tố bị ép ký giấy học thêm: Do hiểu nhầm?Ngày 11/2, một người tự nhận phụ huynh Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, "tố" bị ép phải ký giấy tự nguyện cho con học thêm tại trường. Thông tin nhận được hàng loạt chia sẻ trên mạng xã hội.
"Mẹo" tránh cảnh xếp hàng đông nghẹt chờ khám tại Bệnh viện Bạch MaiMỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 6.000-8.000 lượt khám, bệnh nhân đến lúc 4-5h sáng. "Từng này con người, ai cũng đến sớm đợi khám, khó tránh cảnh chờ đợi mệt mỏi", PGS.TS Vũ Văn Giáp cho biết.
Vụ tài xế Lexus đánh shipper: Nạn nhân bị cụt một bàn tay có được lái xe?Theo luật sư, việc bị mất một vài chức năng của các bộ phận trên cơ thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đúng quy định, thì nam shipper không phạm luật.
Cảnh sát giao thông Hà Nội căng mình phân luồng ngày cận TếtCSGT cho biết, dịp cận Tết, người dân không chỉ đi làm mà còn tranh thủ cả buổi trưa, buổi tối để lo công việc, sắm Tết. Thời gian này, ngày nào cũng là ngày làm việc, giờ nào cũng là giờ cao điểm.
Nam Bộ có nơi nền nhiệt giảm xuống dưới 16 độ CNhững ngày sau Tết Ất Tỵ, nhiệt độ vào buổi sáng ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục se lạnh vào buổi sáng, có nơi nền nhiệt giảm xuống 15,6 độ C.
Dù đã sử dụng rất nhiều, nhưng bạn có biết "AM" và "PM" thực ra là gì chưa?Việc sử dụng "AM" và "PM" để chỉ giờ đã trở nên rất quen thuộc, dù vậy, ý nghĩa thực sự của hai thuật ngữ này là điều nhiều người chưa rõ, ngay cả những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.
Mùi mắm tôm trong văn phòng buổi trưa"Ai ăn mắm tôm trong phòng đấy!," tôi đang làm việc bỗng giật mình vì tiếng quát của chị đồng nghiệp.
Cụ ông 112 tuổi: Khi gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sángTrước đây, cho đến khi gần 100 tuổi, cụ Tiệu vẫn giữ thói quen tắm nước lạnh vào sáng sớm. Lo lắng, các con cháu lắp bình nóng lạnh, cử người gác để đảm bảo cụ không duy trì thói quen này nữa.
Dân công sở Hà Nội chen chúc ngồi chờ ăn bún, chủ quán treo biển tự phục vụDù cùng đồng nghiệp đi ăn trưa từ sớm, nhưng chị Hương vẫn phải xếp hàng 10 phút mới có chỗ để ngồi.