Bé trai sơ sinh còn dây rốn bị bỏ bên đường trong đêm mưa Bé sơ sinh được xác định khoảng 2-3 ngày tuổi, còn dây rốn bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa để bên đường cùng lời nhắn "gia đình không đủ điều kiện nuôi con nên gửi gắm ai nhận được cháu nuôi giùm".
Mã số 4991: "Không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tính mạng, nhưng tôi hết cách rồi…" "Tôi lo lắng lắm! Bác sĩ nói nếu không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi, chỉ mong mọi người giúp đỡ…", người con trai nghẹn ngào cầu cứu.
Hà Nội: Trẻ sinh non được bác sĩ cứu sống vẫn bị mẹ bỏ rơi tại viện Chào đời khi chỉ mới được 29 tuần 4 ngày và nặng 1,2kg, em bé đã ngay lập tức đối mặt với nhiều tình trạng bệnh lý đe dọa đến tính mạng.
Bịt kín mặt, lén lút bế bé trai còn nguyên dây rốn vào bệnh viện rồi bỏ lại Một người bịt kín mặt, bế cháu bé sơ sinh đi vào Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị rồi bỏ lại. Bé trai này nặng 2,8kg, còn nguyên dây rốn.
Mã số 4980: Chồng yếu, vợ ung thư không có tiền đi viện, 5 con nhỏ nguy cơ bỏ học Bị ung thư vú, phải cắt bỏ một bên khiến chị Hơn yếu dần. Không có tiền, chồng đau ốm quanh năm và các con đang tuổi ăn, tuổi học, chị đành gạt nước mắt bỏ dở việc điều trị bệnh.
"Nhờ có bảo hiểm y tế, con em mới sống được đến bây giờ" Với những bệnh mãn tính, nan y cần số tiền lớn để chữa trị trong thời gian dài, bảo hiểm y tế (BHYT) thực sự là "bùa hộ mệnh", giúp gánh phần lớn tiền viện phí.
Nông dân vẫn thản nhiên làm việc khi hổ bất ngờ xuất hiện trên đồng Dù con hổ xuất hiện trên cánh đồng, những người nông dân tại một tỉnh của Ấn Độ vẫn làm việc hoặc đứng từ xa quan sát, thay vì bỏ chạy. Đó là một trong những khoảnh khắc động vật nổi bật tuần qua.
"Con không muốn truyền thuốc, con muốn chơi Trung thu…" Đang vui chơi cùng bạn, cậu bé 9 tuổi phải lên phòng bệnh truyền thuốc. Câu nói "con không muốn truyền thuốc, con muốn chơi Trung thu" của bệnh nhi khiến người mẹ chạnh lòng.
Bệnh nhẹ nằm chờ, bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên vì thiếu máu Tình trạng thiếu máu trong điều trị ở ĐBSCL đang rất trầm trọng. Vì lượng máu khan hiếm nên người bệnh phải chuyển lên tuyến trên điều trị hoặc nằm chờ ở các bệnh viện đợi truyền máu.
Thú cưng lâm bệnh, nhiều ông chủ hay "sen"... chạy trốn "Người yêu có thể không có nhưng chó phải có một con", nhiều bạn trẻ nói vui rằng, nuôi thú cưng còn thú vị hơn có người yêu. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, thú cưng vẫn rất dễ bị "thất sủng".
Vụ xe Thành Bưởi tông ô tô khách 16 chỗ: Thêm 1 hành khách tử vong Liên quan vụ tai nạn, bà Phạm Thị Mót (45 tuổi), người đưa con gái đi nhập học, sau một ngày cấp cứu đã tử vong. Đến nay, vụ việc đã có 5 người không qua khỏi.
Cảnh sát giải cứu cô gái rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội Lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một cô gái, rơi từ tầng cao chung cư 17T10 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), xuống trần tầng 1 của tòa nhà.