Vỡ mộng "bỏ phố về rừng" Phong trào "bỏ phố về rừng" đã xuất hiện trong một bộ phận dân cư tại nhiều đô thị lớn. Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phong trào này ngày một phát triển mạnh mẽ hơn...
Bỏ phố về rừng, 9X tung "chiêu" kéo 26.000 khách đến khu đất "triệu view" 5h sáng, Vũ Thị Phương Linh (27 tuổi) lật đật dậy, cầm cây cuốc bổ xuống từng mét đất, san bằng mảnh sân thô sơ ở Đà Lạt. Ca làm việc giữa rừng hoang lạnh của cô nhân viên văn phòng dài liền nửa ngày.
Kỹ sư "bỏ phố về rừng" trồng loại cây hái hoa bán giá chục triệu đồng/kg Đang có công việc ổn định, lương cao ở Hà Nội, anh Phạm Tiến Duật bất ngờ "bỏ phố về rừng". Chàng kỹ sư ngày ngày ăn ngủ với loại cây lạ để đưa ra thị trường loại hoa bán "đắt như tôm tươi".
Chuyện "bỏ phố về rừng" không như mơ của cô gái Đắk Lắk Sau 5 năm "bỏ phố về rừng", cô gái 29 tuổi nhận ra "làm nông không thơ mộng, an nhàn như mình tưởng, cây trồng phụ thuộc rất nhiều yếu tố mới ra thành phẩm chứ không phải cứ đặt xuống đất là xong".
Siu Black "bỏ phố về rừng": 4h sáng dậy cho heo ăn, chồng kiếm củi nấu cám Những ngày qua, video ghi lại cảnh "họa mi núi rừng" Siu Black tất bật nuôi heo, làm vườn, tận hưởng cuộc sống bình yên tại Kon Tum đã thu hút sự chú ý của khán giả.
Nên duyên nhờ bỏ phố về rừng, cặp đôi từng đổ vỡ có hạnh phúc trong mơ Sau lần gặp mặt đầu tiên, Trang đã thấy tim mình nồng ấm trở lại. Còn Phong thì khẳng định, cô là người phụ nữ anh đã đi khắp thế giới tìm kiếm.
Cô gái Việt "bỏ phố về rừng" làm trang trại 5ha trồng cây trái ở Bồ Đào Nha Quyết định "bỏ phố về rừng", vợ chồng chị Linh từ Thụy Sĩ sang Bồ Đào Nha tìm mua trang trại rộng 5ha để trồng cây trái, thỏa mãn thú vui điền viên ở trời Tây.
Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng” Bộ ảnh dưới đây chụp không gian sống của những con người từng sống trong thành phố đông đúc, nhưng họ quyết định rời xa môi trường sống ấy để vào rừng, sống trong những ngôi nhà trên cây.
Người Sài Gòn thích bỏ phố về rừng, đất vườn hút khách Dịch Covid-19 bùng phát kéo dài đã khiến người dân TPHCM có xu hướng mua đất vườn, đất đồi ở xa thành phố để tận hưởng sự bình yên.
Chàng bếp phó "bỏ phố về rừng" dựng nhà vườn ở Đà Lạt Quyết định từ bỏ công việc đầu bếp đã gắn bó 6 năm, anh An lên Đà Lạt, cải tạo ngôi nhà nhỏ, tự tay nấu nướng, phục vụ những món ăn ngon cho khách ghé thăm.
Hành trình bỏ phố về rừng, trồng chè sạch của những người trẻ 24 tuổi, cô gái trẻ Thúy Vân quyết định rời Thủ đô náo nhiệt để về với quê hương Thái Nguyên, quyết tâm gắn bó với cây chè.
Bỏ phố về rừng trồng hoa hồng, 9X thu bộn tiền ngày Tết Hơn 10 năm trước, Đặng Quang Quyết rời Hà Nội lên cao nguyên Gia Lai khởi nghiệp, mang theo nghề trồng hồng truyền thống của làng. Trang trại vợ chồng anh chăm chút thu nhập bộn tiền mùa Tết.