01:16Chán nản vì tắc đường, một người Đức bơi đi làm hàng ngàyChán nản vì tắc đường, một người Đức bơi đi làm hàng ngày
01:38Triều cường chạm đỉnh, người Sài Gòn "bơi" đi làm, đi họcSáng 16/11, triều cường ở TPHCM chạm đỉnh tối đa 1,69 m (vượt mức báo động 3) khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Trong đó, đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) ngập đến yên xe máy, người lớn bì bõm đi làm, học sinh "bơi" đến trường...
Triều cường chạm đỉnh, người Sài Gòn "bơi" đi làm, đi họcSáng 16/11, triều cường ở TPHCM chạm đỉnh tối đa 1,69 m (vượt mức báo động 3) khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Trong đó, đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) ngập đến yên xe máy, người lớn bì bõm đi làm, học sinh "bơi" đến trường...
Chán nản vì tắc đường, một người Đức bơi đi làm hàng ngàySẵn sàng lao xuống dòng nước để kịp giờ đến nơi làm việc là giải pháp mà anh Benjamin lựa chọn sau nhiều năm chán nản với hàng dài ô tô tắc nghẽn trên đường đi làm.
Ngư dân mừng rơn vì thoát cảnh "ngậm sổ bơi đi làm thủ tục"Ngư dân xã Thạch Kim và vùng phụ cận của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa dứt cảnh phải ngậm sổ bơi vào bờ giữa trời mưa giá rét để làm thủ tục ra khơi khi một cây cầu bê tông cập trạm kiểm soát biên phòng vừa được xây dựng.
Câu chuyện thành công của "vua xoài" PhilippinesNgười đàn ông tầm thước, nhanh nhẹn, đi xe gắn máy máy đến điểm hẹn với chúng tôi ở khu resort sang trọng nhất nhì Philippines ở Cebu (do ông sở hữu) chính là "vua xoài Philippines", tỷ phú Justin Uy.
"Người thầy không chân" dạy bơi miễn phí cho trẻ mồ côiMặc dù không có hai chân, tay phải bị teo, nhưng anh Nguyễn Hồng Lợi đã trở thành VĐV bơi lội khuyết tật quốc gia. Hiện anh dạy bơi miễn phí cho trẻ mồ côi tại một mái ấm ở TPHCM.
Thầy giáo kể sai lầm khi dạy bơi, chỉ tích tắc lơ là sẽ khiến trẻ mất mạngTheo thầy giáo Tuấn Anh, khi dạy bơi, giáo viên có đủ việc cần làm từ quan sát học trò, hướng dẫn các kỹ thuật... Thời gian một phút không rảnh huống chi nói tới việc dùng điện thoại hay buôn chuyện.
Ôm cây luồng bơi qua nước lũ, người phụ nữ bị cuốn trôi mất tíchDùng cây luồng bơi qua dòng suối chảy xiết, bà T. bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Doanh nhân U70 kiếm tiền mài dũa "kim cương": Ông bố có 280 con13 năm qua, ông Tôn Thất Hưng và đội ngũ đã nuôi dưỡng và giúp hơn 280 đứa trẻ mắc bệnh xương thủy tinh có thể trở lại cuộc sống như một người bình thường.
Hà Nội: Tạm giữ thầy giáo vụ nam sinh tử vong ở bể bơi trường quốc tếTheo nhà chức trách, ông T. là giáo viên môn bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, tuy nhiên tại tiết dạy bơi ông này không hướng dẫn mà để các học sinh tự do xuống bể bơi thực hành.
Nghịch lý dạy bơi để học sinh an toàn lại thành mang nguy hiểm đến với trẻ!Sau vụ việc nam sinh trường quốc tế chết đuối trong giờ học bơi, các chuyên gia cho rằng, kiến thức an toàn nước mới là yếu tố hàng đầu để phòng tránh đuối nước chứ không phải kỹ năng bơi lội.