Lần đầu tiên Việt Nam hứng chịu cảnh “lũ chồng lũ, bão chồng bão” Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin tại cuộc họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ nhận định, lần đầu tiên trong lịch sử, năm nay Việt Nam hứng chịu các trận lũ chồng lũ, bão chồng bão.
Bão chồng bão đang hoành hành trên biển Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đang hướng vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ngoài ra, hiện trên khu vực biển Thái Bình Dương còn có một cơn bão mạnh đang hoạt động, dự báo sẽ tiến sâu vào biển Đông.
Chính phủ báo cáo về “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão” chưa từng có Báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội nêu nhận định về tình trạng thiên tai cấp tập chưa từng có trong nhiều năm qua, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nặng nề tới hàng triệu người.
Bão chồng bão, miền Trung căng mình đối phó Trong khi bão số 4 đang áp sát miền Trung thì ngoài biển Đông lại có thêm một cơn bão khác, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đã có tàu đánh cá mất tích và gặp nạn trên biển.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục chung tay tái thiết cuộc sống người dân miền Trung Hưởng ứng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, đông đảo bạn đọc tiếp tục chung tay cùng báo Dân trí giúp đỡ người dân miền Trung tái thiết lại cuộc sống sau những trận "bão chồng bão, lũ chồng lũ".
“Rằng qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau…” Miền Trung đang trải qua chuỗi thời gian lũ lụt kinh hoàng, một đợt lũ lịch sử khi bão chồng bão và lũ chồng lũ. Nối tiếp bão số 6 là bão số 7, rồi áp thấp nhiệt đới. Mưa triền miên, mưa hối hả.
Hơn 3 tỷ đồng quà tặng được Vinasoy hỗ trợ học sinh vùng bão lũ tới trường Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tài trợ hơn 35 nghìn phần quà, trị giá 3,32 tỷ đồng đến với trẻ em 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua là: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Bao công dành dụm, bão lũ qua lại xác xơ Bão chồng bão, lũ chồng lũ…thiên nhiên đã khắc nghiệt lại càng khắc nghiệt hơn…Cứ vậy thì dù người dân miền Trung có chịu thương chịu khó, cắn răng chịu khổ cực và dành dụm thế nào cũng làm sao khá lên nổi. Bão lũ liên miên, gánh miền Trung chẳng thể nào bớt nặng…
Mã số 4982: Cụ ông mắc ung thư chăm vợ liệt 10 năm, mơ bữa cơm có thịt 10 năm qua, cụ ông mắc ung thư phải gồng mình chăm sóc người vợ nằm liệt giường. Cụ ước "mua được tí thịt cho bà lão đỡ tủi lòng, khi vợ chồng tôi chết có cái nhà lành lặn để bà con đến làm ma".
Hoa hậu Ngọc Hân: Vương miện như... vòng kim cô, biết ơn những "trận bão" Ngọc Hân ví vương miện hoa hậu là "vòng kim cô", biết ơn những khó khăn đi qua đã giúp tạo nên cô của ngày hôm nay.
Cặp vợ chồng người dân tộc Chứt nuôi 5 con vào đại học Là người đồng bào dân tộc Chứt, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông Lý luôn cố gắng để nuôi 5 người con học đại học.
Cặp vợ chồng ngây dại cùng 4 đứa con thơ có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cặp vợ chồng ngây dại và đàn con thơ tại Quảng Bình đã có được căn nhà mới khang trang, không còn lo mưa bão.