Điện thờ voi chiến "khóc chủ tướng" trước khi trút hơi thở cuối cùngĐiện Voi Ré được đánh giá là một công trình độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế, nhưng chưa được đưa vào khai thác các tour tham quan du lịch chính thức.
Tiếc thương một di tích lịch sử độc đáoĐiện Voi Ré (thuộc thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, huyện Hương Thủy) - một di tích độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế - đang bị xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng.
Điều chỉnh đề án di dời dân cư và công trình chiến đấu ở di tích cố đô HuếHĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cho điều chỉnh đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, trong đó có bổ sung 40 công trình chiến đấu.
Hiện trạng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế sau đề án di dời dân cư lịch sửSau nhiều năm thực hiện đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng, khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã có nhiều thay đổi so với trước đây.
Di tích Chăm Pa hơn 1.000 năm tuổi ở Huế bị lãng quên?Nằm ở phía tây thành phố Huế, Thành Lồi đã được công nhận là di tích khảo cổ học quốc gia từ năm 2014, nhưng đến nay dự án tu bổ, bảo tồn di tích chưa được bố trí ngân sách thực hiện.
Tăng vốn trùng tu, tôn tạo Văn Miếu và Quốc Tử Giám ở HuếHuế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Văn Miếu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 66 tỷ đồng; di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế là 108 tỷ đồng.
Mã số 4416: Xót thương bé gái vật vã suốt 5 năm với phần ruột nằm ngoài cơ thểĐang chơi đùa, Nguyệt Ánh lại khóc ré lên, đau đớn đến quằn quại vì bạn không biết động vào phần ruột nằm ở phía ngoài cơ thể. Gương mặt sợ hãi, ngượng ngùng, em nép vào sau lưng bố như muốn đi trốn.
Bi kịch gia đình đằng sau cái chết oan nghiệt của người chồngNỗi thù hận cứ dai dẳng mỗi ngày nhen lên một chút, cho đến khi hai con người từng có ba mặt con, từng trải qua những giai đoạn sống chết bên nhau bỗng một ngày trở thành cái gai trong mắt nhau. Tiền chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ, chỉ là giọt nước đầy tràn cái bình bức xúc, chịu đựng của người vợ vốn đã được kìm nén bấy lâu nay.
Chuyện về những đứa trẻ được moi lên từ đất“Lấy cuốc bổ được mấy lớp đất thì tay tôi đã run cầm cập. Sợ trúng đứa bé, tôi quăng cuốc sang bên, hai vợ chồng dùng tay đào. Khi mấy đầu ngón tay đã rướm máu thì lộ ra tấm lưng một đứa trẻ sơ sinh được quấn sơ sài bằng một tấm vải ngang bụng...”.
10 kỷ lục về biển đảo Việt NamNhân tuần lễ "Biển đảo Việt Nam" (1-6 đến 8-6), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố 10 kỷ lục về biển đảo trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý và văn hóa - nghệ thuật.