Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cô gái đã có tiền đi truyền máuVới sự ủng hộ thiết thực từ bạn đọc Dân trí, Trần Thị Lý có tiền đi truyền máu nên sắc mặt có khá hơn. Nhưng nỗi lo âu về số tiền điều trị vẫn bám riết lấy cô gái tận cùng nỗi đau này…
Mã số 522: 15 năm cõng con đi truyền máuGiờ thì người mẹ ấy chỉ còn nặng 37 kg, không đủ sức cõng con nữa. Căn nhà cũng đã phải bán lấy tiền thuốc men chạy chữa, mẹ con đi ở thuê. Tiền hết, phải nghỉ việc để chăm con, mà bệnh con càng nặng.
“3 đứa trẻ bất hạnh” tiếp tục có kinh phí đi truyền máu“Nhờ có các vị ân nhân mà vợ chồng tôi mới có tiền đưa con đi truyền máu, nếu không chẳng biết các cháu bây giờ như thế nào nữa”, chị Trần Thị Thêm, nhân vật trong bài “Ba đứa trẻ bất hạnh...” nghẹn ngào chia sẻ.
Mã số 835: Thương cảm nữ sinh nghèo học giỏi bị bệnh máu huyết tánCô bé người gầy xanh xao, gần 9 năm nay luôn phải sống nhờ máu người khác vì hội chứng huyết tán bẩm sinh. Người mẹ suốt 9 năm ôm con đi truyền máu đang lo lắng một ngày khi “sức cùng lực kiệt” sẽ phải mất đi khúc ruột thịt máu mủ của mình.
Quỹ Nhân ái trao 10 triệu đồng tới người mẹ “15 năm cõng con truyền máu”Ngày 3/3, Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí đã trao tới hai mẹ con chị Đỗ Thị Cẩm Ly trong bài viết “15 năm cõng con đi truyền máu số tiền 10 triệu đồng nhằm giúp hai mẹ con vượt qua những khó khăn và điều trị bệnh tật.
Lời kêu gọi hiến máu từ Bệnh viện Nam Sài GònVào thời điểm cuối năm, nhu cầu truyền máu tại các cơ sở y tế thường tăng mạnh do số lượng ca bệnh nặng, cấp cứu và phẫu thuật gia tăng.
Tai nạn hy hữu khiến bé trai bị mảnh bồn cầu rạch vết dài ở lưngSau khi đi vệ sinh, bé trai leo lên bồn cầu treo đồ. Bồn cầu vỡ, khiến bé bị thương sâu ở lưng.
Nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong vì biến chứng nặng sau khi hút mỡ, nâng ngựcNgay khi về nước, nữ Việt kiều đã đi cắt mí mắt, thay túi ngực 2 bên, hút mỡ nhiều vị trí, sau đó gặp biến chứng nặng và tử vong.
Cô gái gặp nguy vì mang máu hiếm và 6 năm là "ngân hàng máu sống" cứu ngườiHôm nay, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi không chỉ vượt qua câu chuyện của chính mình, mà còn trở thành “ngân hàng máu sống” để giúp người.
Mã số 5787: Chồng u bướu, con bệnh hiểm, người phụ nữ chăn bò thuê gồng gánh gia đìnhBé Quý mắc tan máu bẩm sinh thể nặng từ năm 2 tuổi, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng núi. Nhiều lúc không vay được tiền đưa Quý đi viện, cha mẹ nghèo bất lực nhìn con chịu đau.
Mã số 5775: Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịchSau đợt truyền máu định kỳ từ bệnh viện trở về, Đức Luân (SN 2007) gặp tai nạn dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Cùng quẫn, người mẹ nghèo có 2 con cùng mắc tan máu bẩm sinh khẩn cầu sự giúp đỡ.