00:48Đà Nẵng: Mưa xối xả, nhiều nơi bị ngập Những trận mưa xối xả liên tiếp đổ xuống khiến một số tuyến đường, thôn, xóm ở Đà Nẵng đã bắt đầu bị ngập.
Đà Nẵng: Mưa xối xả, nhiều nơi ngập nặng Những trận mưa xối xả liên tiếp đổ xuống khiến một số tuyến đường, thôn, xóm ở Đà Nẵng đã bắt đầu bị ngập.
Xuất hiện con đường mang tên... Facebook? Một chuyện lạ vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khi một con đường thôn xóm bỗng dưng được dựng biển mang tên "Đường Facebook".
Lũ dâng cao tấn công TP Huế, 5 người chết và mất tích Ngày 16/11, nước lũ dâng lên cao gây ngập 25.000 ngôi nhà trong TP Huế. 3 huyện vùng trũng Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền lũ đã làm hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu từ 0,3-1m, đa số đường thôn, xóm, liên xã huyện phải giao thương bằng ghe.
Lễ hội pháo Đồng Kỵ: Rước pháo giả, đốt pháo thật Mồng bốn Tết, không khí ngày xuân vẫn còn nguyên trên các ngả đường thôn xóm làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) có điều lạ là trên các con đường đã nhuốm màu hồng của xác pháo, làng Đồng Kỵ vẫn đốt pháo đón Tết, đốt pháo trong ngày lễ hội của làng.
Thôn Cao Hạ: Hơn 50 năm duy trì truyền thống múa lân thổi lửa Người dân thôn Cao Hạ nô nức đi xem tiết mục múa lân, thổi lửa độc đáo của đội lân vào đêm rằm Trung thu.
Di dời tài sản và người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn Mưa lũ đã làm nhiều hộ gia đình ở gần khe suối, thấp trũng của các xã của huyện Thanh Chương, Nghệ An ngập lụt, đang tích cực hỗ trợ để di dời tài sản và người đến nơi ở an toàn.
Mã số 4990: Con trai gặp tai nạn nguy kịch, người bố mắc trọng bệnh kêu cứu Dù mắc trọng bệnh nhưng suốt hơn 2 tháng qua, anh Phán vẫn hàng ngày bám bệnh viện để giành giật sự sống cho con trai trong cảnh vô cùng khó khăn.
Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: "Tôi chưa bao giờ thấy đất đá đổ xuống nhiều như vậy" "Tôi ở đây hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy bùn đất chảy cuồn cuộn từ trên đồi xuống như vậy", ông La Văn Xuân (72 tuổi, ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, Sóc Sơn) nói.
01:09Vợ 43kg cõng chồng 70kg suốt 7 năm: Nguyện suốt đời làm đôi chân cho chồng Trên đôi chân của vợ, anh Thành được đưa đi khắp nơi, ra ngoài đường, ngoài ngõ, tới dự các đám đình, các hoạt động của thôn xóm, thăm nhà người quen.
"Làm cán bộ phải biết chịu thiệt" "Có người bảo tôi khôn, có người nói tôi dại, còn tôi chỉ nghĩ, làm cái anh cán bộ, dù là cán bộ thôn, điều đầu tiên là phải biết chịu thiệt", ông Nguyễn Văn Chính nói.
Đội cứu hỏa "ba gác" ở Hà Nội: Có cháy, anh em tạm gác công việc đi dập lửa Mỗi khi nhận thông tin báo cháy, tất cả thành viên của tổ PCCC thôn Sen (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tạm gác công việc, nhanh chóng đến hiện trường.