Người đẹp Sóc Trăng 2011:

“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ”

(Dân trí) - Người đẹp 21 tuổi Nguyễn Minh Như Anh đến từ TP.Cần Thơ và đang là sinh viên năm 3 ngành Cử nhân Anh văn của trường ĐH Cần Thơ đã giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2011.

 
“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ” - 1
Nguyễn Minh Như Anh đăng quang Người đẹp Sóc Trăng 2011

 

Cảm xúc của em thế nào sau khi giành ngôi vị cao nhất ?

 

Khi nghe BGK xướng tên mình đoạt giải nhất, em vui lắm, em đã xém bật khóc ngay tại sân khấu.

 

Qua các phần dự thi, phần nào đối với em là thành công nhất?

 

Phần thi áo dài là đạt nhất.

 

Thế còn phần ứng xử để quyết định danh hiệu?

 

Quả thật, khi mở câu hỏi em cũng run lắm. Em cho rằng mình trả lời chưa tốt câu hỏi do BTC đặt ra nhưng sau đó em lại lấy điểm ở câu hỏi của bạn xem đài. Nếu được trả lời lại, em sẽ cố gắng hơn.

 

Em có kế hoạch gì sau cuộc thi này?

 

Hiện em đang học năm 3 trường ĐH Cần Thơ nên trước mắt em sẽ cố gắng hoàn thành khóa học và sau đó ra trường nộp hồ sơ xin đi dạy học. Em có ước mơ trở thành một giáo viên giỏi như mẹ của em.

 

Có lẽ mẹ là người ảnh hưởng đến em rất nhiều trong gia đình?

 

Vâng, em luôn có ảnh hưởng từ mẹ, từ cuộc sống cho đến ước mơ công việc sau này. Khi em đi thi Người đẹp Sóc Trăng, mẹ cũng ủng hộ vì thế lúc em đạt giải, người đầu tiên em nghĩ đến là mẹ. Em muốn chia sẻ phần thưởng này với mẹ ngay khi về nhà. Khi đoạt giải nhất cuộc thi này, em cũng sắp xếp thời gian để thực hiện những gì mà tiêu chí của cuộc thi đề ra.
 
“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ” - 2
Ba thí sinh giành giải cao nhất cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2011

 

Em có thể nói thêm về gia đình của mình?

 

Nhà em ngoài cha mẹ, em còn có 3 chị em gái. 2 chị gái đầu và 1 đứa em gái vừa tốt nghiệp lớp 12. Kinh tế gia đình em chủ yếu làm vườn. Trong 3 năm Đại học, em tự lo là chính vì em vừa học vừa đi làm thêm để đỡ đần cha mẹ. Em thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật của Trung tâm văn hóa Cần Thơ để vừa có thêm chút thu nhập vừa có thể học hỏi nhiều điều từ các anh chị em trong đoàn.

 

Là một cô gái trẻ, em có suy nghĩ gì về những người trẻ như em trong cuộc sống hiện nay?

 

Thời gian qua, em xem báo cũng biết được về những câu chuyện của các hotgirl. Song, em thấy rằng, mỗi người đều có một sở thích, ước mơ riêng và họ mong muốn đạt được ước mơ đó. Sự nổi tiếng không phải là “cái tội” để mọi người soi mói vào đó nếu nó xuất phát từ khả năng thật sự của người đó. Em cũng có ước mơ của mình. Tham dự cuộc thi này, em muốn được khẳng định mình trong cuộc sống. Khẳng định đối với em không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn khẳng định về kiến thức, về giao tiếp, về sự tự tin đứng trước mọi người.

 

Xin cảm ơn em!
 
“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ” - 3
Nguyễn Minh Như Anh trong phần thi áo tắm

“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ” - 4
Nguyễn Minh Như Anh duyên dáng với phần thi trình diễn áo dài.

“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ” - 5
Nguyễn Minh Như Anh dịu dàng với áo bà ba...

“Mong muốn trở thành một giáo viên giỏi như mẹ” - 6
...và lộng lẫy với trang phục dạ hội.

 

Huỳnh Hải