Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới

(Dân trí) - Thời điểm này gặp Kathy Uyên, khán giả sẽ ấn tượng với mái tóc cá tính cũng như phong cách ăn mặc thanh lịch, hiện đại và thời trang hơn so với hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng, đơn giản trong “Để Mai Tính” hay “Âm mưu giày gót nhọn”.

Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới


Tuy nhiên vẫn còn đó những điều rất thân quen: Vẫn giọng nói tiếng Việt lơ lớ đáng yêu, vẫn nụ cười duyên dáng thường trực, ánh mắt thông minh đầy lạc quan và tình yêu bất tận dành cho công việc, thời trang và cuộc sống.

“Kathy nghĩ trong cuộc sống, phụ nữ có đặc quyền rất hay đó là mỗi khi cần “refresh” là lại đi cắt tóc. Trong những người Kathy quen biết, ai cắt tóc xong cũng tươi trẻ và nhiều sức sống hơn..” - Kathy hào hứng chia sẻ. Với mái tóc ngắn, Kathy Uyên trông khác hơn và hợp với tính cách của cô nhiều hơn hình tượng tóc dài trước đây.

Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới


Cũng nhờ mái tóc mà Kathy được nhận vai trong phim nhựa chiếu Tết “Chuyện 3 Cô Nàng”, một bộ phim hài hành trình, phiên bản “Hangover” của phái đẹp với biên độ hài hước mạnh hơn nhưng vẫn cần tiết chế trong diễn xuất để không trở thành khiên cưỡng.

Khi được hỏi về những trang phục phù hợp với phong cách mới của mình, Kathy vui vẻ tiết lộ một cái tên quen thuộc, một thương hiệu thời trang thanh lịch lừng danh thế giới.

“Điều Kathy thích nhất ở thương hiệu này, đó là chất liệu vải của trang phục rất tốt. Kiểu dáng thiên về đơn giản, với vài điểm nhấn nhẹ nhàng về màu sắc hay những chi tiết nhỏ, nhưng không ai có thể phủ nhận độ vượt trội về chất liệu hay nói nôm na là chất liệu rất “xịn”. Kathy nghĩ điều này rất quan trọng vì với một bộ đồ đơn giản nhưng chất liệu đẹp sẽ khiến người mặc trông vô cùng thanh lịch và sang trọng”.

Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới


Cô nàng tóc ngắn còn bật mí thêm: “Một thế mạnh khác của hãng thời trang mà Kathy lựa chọn đó là những bộ suit, cho cả nam và nữ, được cắt may rất chỉn chu và tôn dáng người mặc một cách kì diệu. Trước đây Kathy ít có dịp mặc suit, vì phong cách trước đây nữ tính điệu đàng hơn. Giờ với kiểu tóc này, mặc một bộ suit đen, đeo cặp kính đen bí ẩn, tô son màu đỏ tươi, Kathy thấy mình trông thú vị, hiện đại và thời trang hơn rất nhiều!”.

Thể hiện sự am hiểu về thời trang, Kathy cho biết mình ấn tượng nhất với NTK Jason Wu, một tài năng đến từ châu Á. “Jason rất tinh tế khi giữ được những đường cắt may gọn gàng, khúc chiết, mang âm hưởng của trường phái Bauhaus đương đại, nhưng vẫn khéo léo lồng ghép vào đó hơi thở của sự nữ tính nhẹ nhàng bằng chất liệu cashmere, lụa cao cấp và kĩ thuật cắt rập bằng laser tân tiến, cho dáng váy mềm rũ tự nhiên. Hiện đại mà vẫn duyên dáng, phụ nữ nào mà chẳng muốn trông như vậy, phải không?”.

Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới


Nhiều người vẫn nói thời trang là thứ gì đó xa vời, chỉ có trên sách báo, phim ảnh. Nhưng với Kathy, thời trang lại là một điều rất gần gũi và có khả năng thay đổi tâm trạng kỳ diệu.

Đôi khi vào một hôm nào đó cảm thấy không vui, không tự tin, chỉ cần thay một kiểu tóc mới, chọn một màu son khác, hay đơn giản là khoác lên mình một chiếc đầm là lạ, tự nhiên Kathy thấy mình phấn chấn hơn, sôi nổi hơn và có thể làm bất kì điều gì mình muốn.

Thay đổi diện mạo bên ngoài cũng là một cách để thay đổi suy nghĩ, đánh thức con người bên trong và giới thiệu nó với thế giới.

Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới


Sau chia sẻ về thời trang, Kathy Uyên trầm ngâm một lúc khi được hỏi về những dự án tiếp theo. “Kathy mong muốn những phim sau này mình tham gia đều hướng đến phụ nữ. Phụ nữ ngày nay vẫn có nhiều khó khăn phải vượt qua trong cuộc sống. Nếu được cổ vũ đúng cách, Kathy tin phái đẹp sẽ tự tin để hạnh phúc và thay đổi cuộc sống cả những người xung quanh”.

Không đi nhanh như những đồng nghiệp của mình, nhưng cái nhìn lạc quan về cuộc sống lại là điều sẽ giúp Kathy ở lại lâu trong lòng mọi người. Bởi khi nghĩ đến Kathy, người ta dễ quên đi muộn phiền và muốn một nở nụ cười thật tươi. “Phụ nữ đôi khi chỉ cần đáng yêu như vậy thôi, nhỉ?!”.

Kathy Uyên - Tự tin với hình ảnh mới:

Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài:


Bài: Quốc Dũng
Ảnh: Vic Nguyễn