Tưng bừng kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 18/5, lễ Kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác đã diễn ra tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An. Hoành tráng, ấn tượng và sâu sắc... là cảm nhận chung của khán giả có mặt ở đây.

Tới dự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư, Uỷ viên thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đống chí Chu Huy Mân, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...cùng lãnh đạo của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.

 

Đặc biệt, tham dự buổi lễ còn các đại biểu đại diện cho các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản.

 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Doãn Hợp, bí thư tỉnh uỷ Nghệ An khẳng định: "Con đường Người (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã chọn là con đường duy nhất đúng đưa nhân dân Việt Nam đến với tự do, ấm no, hạnh phúc". Ông nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cho cuộc giải phóng dân tộc trên toàn thế giới..., là người Việt Nam đẹp nhất, chưng cất những tinh hoa văn hoá của dân tộc Việt Nam".

 

Ngay sau lễ kỷ niệm là một chương trình nghệ thuật cực kỳ hoành tráng, được dàn dựng công phu. Hơn 1000 diễn viên từ các đoàn nghệ thuật, các trường cao đẳng nghệ thuật, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp đã tham gia diễn xuất. 10 diễn viên được chọn lựa kỹ lưỡng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất đóng thế vai Bác, trong đó có những gương mặt đã quen thuộc với vai Bác Hồ như nghệ sỹ An Phúc, nghệ sỹ Tiến Hợi...

 

Với 4 chương được kết cấu theo thể loại sử thi, trải dài trên một khoảng thời gian khá dài từ cuối thế kỷ 19, khi Người ra đời, cho đến nay, khi Người không còn nhưng những tư tưởng của Người được áp dụng trên thực tiễn xây dựng đất nước, chương trình nghệ thuật là sự hiện thực hoá sâu sắc những chuyên đề trong tư tưởng của vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

 

Mở màn bằng hình ảnh người dân đất Việt mất nước, lầm than; kết thúc bằng hình ảnh của một nước Việt Nam với những đổi thay kỳ diệu, với những hình ảnh "tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng", chương trình nghệ thuật là một thông điệp đầy ý nghĩa: Con đường Người đã chọn là con đường duy nhất đúng đưa nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc.

 

Chương trình khép lại bằng hình ảnh hàng trăm con chim bồ câu, hàng trăm cánh diều, hàng ngàn quả bóng bay vút lên trời cao... đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và bè bạn quốc tế.

 

Theo VTV