1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FA Cup 2014/15

Yeovil - Man Utd: "Miếng mồi" ngon

(Dân trí) - Trước một đối thủ đến từ giải hạng Hai, theo đánh giá thông thường MU sẽ không khó khăn gì trong trận ra quân ở vòng 3 FA Cup vào đêm nay. Tuy nhiên, với “Quỷ đỏ” mọi bất ngờ nhất có thể xảy ra và không loại trừ đội bóng này bị loại sớm.

Đêm nay hàng loạt các đội bóng mạnh của Premier League sẽ ra quân ở FA Cup. MU may mắn khi lá thăm may rủi đã đưa họ đụng phải một đội bóng của League One (tương đương giải hạng Hai). Nói là may mắn, bởi rõ ràng xét về đẳng cấp và thực lực Yeovil chẳng là gì so với “Quỷ đỏ”, điều đó đúng không chỉ xét về mặt danh tiếng mà ngay cả về giá trị đội hình. Tổng giá trị chuyển nhượng cả CLB Yeovil cũng không đủ để mua một cầu thủ trung bình trong đội hình xuất phát của Van Gaal.
Van Gaal cần chiến thắng để sốc lại tinh thần cho học trò

Van Gaal cần chiến thắng để sốc lại tinh thần cho học trò

Vòng 3  FA Cup

Chủ nhật, 4/1/2015

Dover - Crystal Palace 20h00

QPR - Sheff Utd

Sunderland - Leeds

Aston Villa - Blackpool 22h00

Man City - Sheff Wed

Southampton - Ipswich

Stoke - Wrexham

Yeovil - Man Utd 22h30

Chelsea - Watford 23h0

Thứ 2, 5/1/2015

Arsenal - Hull 0h30

Với Yeovil, được thi đấu với MU là một sự kiện trọng đại. Rất nhiều người sẽ phải bất ngờ khi biết rằng người hâm mộ của đội bóng này rất háo hức được chứng kiến các ngôi sao của “Quỷ đỏ”, sự trông chờ đến mức có không ít người xếp hàng trước cửa bán vé tới 24 giờ để chờ đợi có được tấm vé vào sân. Đó là một hình không thường thấy ở xứ sương mù, nơi có một hệ thống bóng đá rất phát triển ở nhiều cấp độ.

Từ đẳng cấp đến giá trị đội hình đều chỉ ra sự chênh lệch quá lớn giữa MU và đối thủ. Theo những đánh giá thông thường nhất, trước một đối thủ nhỏ bé như Yeovil nên mặc dù phải thi đấu trên sân khách, MU vẫn có thể giành một chiến thắng đậm, thậm chí ngay cả khi họ xuất phát với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên sẽ sai lầm lớn nếu MU xem nhẹ đối thủ. Yeovil chẳng có một chút áp lực nào cho trận đấu này, họ được thi đấu với đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù là một vinh dự nên chắc chắn sẽ cố gắng hơn 100% sức lực để phô diễn bản thân. Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, tinh thần luôn là thứ vũ khí rất lợi hại và đó từng là điểm tựa để nhiều đội bóng nhỏ quật ngã những gã “khổng lồ”.

Bản thân MU cũng thấm đẫm điều đó. Nhẳng phải xa xôi, ngay trong đầu mùa giải năm nay, đoàn quân của Van Gaal cũng đã thi đối đầu một đội bóng của League One là MK Dons tại Capital One Cup. Không những MU thua mà họ còn thua đậm, một trận thua giẫm đạp lên danh dự của đội bóng này và từ trận thua ấy một số cầu thủ của đội bóng này đã biến mất khỏi suy nghĩ của Van Gaal.

Yeovil có phong độ không tốt bằng MK Dons, hiện tại đội bóng này đang xếp cuối bảng xếp hạng tại League One và nhiều khả năng sẽ rơi xuống League Two vào cuối mùa. Nhưng như đã nói ở trên, Yeovil đang sở hữu một vũ khi tinh thần rất mạnh mẽ, lịch sử cho thấy rất nhiều đội bóng đá chả ra gì ở các giải đường trường nhưng lại thi đấu hay bất ngờ những giải đấu cúp theo thể thức knock-out. Và vì thế MU không được chủ quan.

Đoàn quân của Van Gaal không thắng trong hai trận gần đây nên có một chút thất vọng vì điều đó, nhưng thật sự cũng không quá nghiêm trọng bởi các đội bóng xếp trên của MU như Man City hay Chelsea cũng không khá hơn. Bởi vậy MU vẫn còn cửa đua tranh ngôi vô địch và giờ đây họ đang cần một chiến thắng để giúp các cầu thủ phấn chấn trở lại.

Với những đối thủ như Yeovil, MU cần “cái đầu lạnh”.  Các học trò của Van Gaal phải nhập cuộc bình tĩnh và thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng tầm cao hơn đối thủ, chỉ có như thế thì chiến thắng mới thuộc về MU.

Bên lề trận đấu

 

Wayne Rooney ghi bàn trong cả năm trận FA Cup gần nhất. Rooney ghi được 11 bàn thắng trong 14 ra sân trong đội hình xuất phát và nhiều hơn ba bàn trong năm lần vào sân từ băng ghế dự bị.

MU từng gặp Yeovil hai lần ở Cup FA, “Quỷ đỏ” thắng 3-0 năm 1938 và 8-0 năm 1949.

Kể từ khi đánh bại Sunderland vào năm 1949, Yeovil thua trong cả 8 trận đối đầu với đội bóng đến từ hạng cao nhất của xứ sương mù, họ không thể ghi bàn trong sáu trận.

MU chỉ thua 1 trong 39 trận đấu gần nhất của đội bóng này ở FA Cup trước các đối thủ đến từ giải đấu có hạng thấp hơn (thắng 32 hòa 6 thua 1).

P.S