1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường trải lòng sau 2 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ Lương Xuân Trường đã rất hạnh phúc nhưng anh cũng cảm nhận không ít áp lực khi phải thi đấu với các đàn anh. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ NAVER (Hàn Quốc), cầu thủ quê Tuyên Quang đã trải lòng với những câu chuyện thú vị.

Lần đầu tiên thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), Xuân Trường đã có màn ra mắt thành công, đặc biệt là ở trận thắng Đài Loan trên sân Mỹ Đình tối 24/3. Thậm chí so với người đồng đội Tuấn Anh, Xuân Trường còn tỏa sáng hơn. Anh phát huy được hết các điểm mạnh của mình như khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng và làm tường cho đồng đội.

Xuân Trường đã có những thể hiện nhất định - Ảnh: Gia Hưng
Xuân Trường đã có những thể hiện nhất định - Ảnh: Gia Hưng

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ NAVER, Xuân Trường chia sẻ về cảm xúc của mình khi lần đầu khoác áo ĐTQG: “Khi mới bắt đầu trận đấu tôi không được tự tin lắm. Đối với tôi việc được thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một việc rất mới mẻ. Vào phút thứ 7 của trận đấu, do sai sót của tôi nên đã để đội nhà thua một bàn.

Sau đó thật may nhờ có cầu thủ Lê Công Vinh gỡ hòa. Trong lúc thi đấu thì những cầu thủ lớn – những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm đã chỉ bảo tôi rất nhiều. Tôi dần dần lấy lại được tự tin và đã kiến tạo để đồng đội ghi được 2 bàn thắng”.

Dù có màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp ĐTVN giành chiến thắng trước Đài Loan nhưng Xuân Trường chưa hài lòng với chính mình, anh nói: “Thật sự là với kết quả của trận đấu này cũng chưa khiến tôi hài lòng lắm. Vì tôi nghĩ mình có thể chơi tốt hơn và cũng đã có thể không mắc phải những sai sót ban đầu”.

Trong khi đó, ở trận gặp Iraq, Xuân Trường tiếp tục được thi đấu chính thức và anh đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi thay ra ở phút 63. Nói về trận đấu này, cựu tiền vệ CLB HA Gia Lai cho biết: “Chỉ cần bóng đến chân chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để đưa được bóng vào lưới, nhưng điều đó không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình nên tôi nghĩ là chúng tôi đã làm tốt. Iraq là một đội mạnh, chúng tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Và chúng tôi cũng cần phải tính toán chiến lược để thi đấu với những đội mạnh như vậy”.

Cuối cùng, Xuân Trường cho biết anh rất hạnh phúc và vinh dự khi được sát cánh cùng các đàn anh ở ĐTVN: “Có thể nói giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực khi mà tôi đã có cơ hội được đứng cạnh và thi đấu cùng các đàn anh là những ngôi sao bóng đá mà tôi đã rất ngưỡng mộ khi còn nhỏ. Đó là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi, vì vậy tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để duy trì giấc mơ của mình"

“Sau khi về nước khoác áo ĐTVN, chiều ngày 31 Xuân Trường quay trở về CLB Incheon. Mặc dù Xuân Trường chưa thể được ra sân ở đội bóng mới nhưng với những biểu hiện của anh ở hai trận đấu ở đội tuyển quốc gia vừa rồi thì tôi tin các cổ động viên cũng nên hi vọng. Xuân Trường sẽ bắt đầu những thử thách của mình vào tháng 4 tới”, phóng viên tờ NAVER nói.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016