Xuân Son "khai hỏa", tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar
(Dân trí) - Chiến thắng 4-0 trước Myanmar trên SVĐ tỉnh Thái Nguyên giúp tuyển Việt Nam có màn chạy đà tốt trước AFF Cup 2026, đồng thời cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Theo BTC, đã có hơn 21.000 cổ động viên phủ kín các khán đài sân vận động trên sân vận động Thái Nguyên để theo dõi và cổ vũ trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tối 18/7 (Ảnh: Tiến Tuấn).


Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên phần sân Myanmar. Đội trưởng Quang Hải và Hoàng Đức vẫn là 2 trụ cột cầm nhịp trận đấu, điều phối bóng tuyến giữa của tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Phút thứ 5, Xuân Son ngả người bắt vô lê ngay sát vạch 16m50, đưa bóng đập đất rồi đi vào góc phải khung thành, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Niềm vui vỡ oà của hơn 2 vạn cổ động viên trên SVĐ tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Nguyễn Tài Lộc bứt phá trước sự đeo bám của hai cầu thủ Myanmar, đây cũng là trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam của cầu thủ nhập tịch mang số áo 13 (Ảnh: Thành Đông).

Tuyển Myanmar thi đấu quyết liệt nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà (Ảnh: Tiến Tuấn).

Số 15 Trương Tiến Anh nhiều lần xâm nhập vòng cấm từ cánh phải và tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng các pha dứt điểm vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chính từ quả đá phạt bên cánh trái của Trương Tiến Anh, bóng đến đầu Xuân Mạnh, cầu thủ số 7 dễ dàng ghi bàn cận thành, nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Đây cũng là trận đấu đầu tiên thủ môn Patrik Lê Giang thi đấu chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong cả trận đấu, Lê Giang có ít nhất 5 pha ra vào hợp lý, cản phá thành công nhiều đợt phản công nhanh của các cầu thủ Myanmar (Ảnh: Tiến Tuấn).

Niềm vui của Hoàng Hên và các đồng đội sau khi anh ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển Việt Nam bằng cú đặt lòng chân trái chính xác (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tiền đạo nhập tịch mang áo số 10 ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Xuân Son tiếp tục thi đấu năng nổ, liên tục tìm kiếm cơ hội ghi thêm bàn thắng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).


Vào sân thay người ở giữa hiệp 2, Đình Bắc thể hiện cái duyên ở tuyển Việt Nam khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+1, ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam. Trước đó, anh bị Kyaw Min Oo phạm lỗi trong vòng cấm, khiến cầu thủ Myanmar nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân (Ảnh: Tiến Tuấn).

Màn trình diễn thuyết phục trước Myanmar không chỉ mang lại sự tự tin cho tuyển Việt Nam mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực về phong độ và sự gắn kết của đội hình.
Với chiến thắng 4-0, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có bước chạy đà thuận lợi, sẵn sàng hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).










