1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wimbledon: Nadal thắng nhàn, Halep thua sốc

(Dân trí) - Chẳng hề khó khăn đối với Nadal khi anh phải đối đầu với tay vợt trẻ Alex de Minaur, hạt giống số 1 đã giành chiến thắng 6-1 6-2 6-4 để giành quyền vào vòng bốn. Trái ngược với sự suôn sẻ của Nadal, Djokovic phải lội ngược dòng để đi tiếp, trong khi Alexander Zverev, Simona Halep đã bị loại.

Alex de Minaur mới 19 tuổi và anh trở thành đối thủ của tay vợt kỳ cựu Rafael Nadal ở vòng ba. Một cuộc chiến không cân sức khi một bên là tay vợt "mặt búng ra sữa", mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp chưa được bao lâu, còn một bên là một tay vợt lão luyện, giành đủ mọi vinh quang trong sự nghiệp, phong độ lại đang rất tốt.

Cho nên chẳng ngạc nhiên khi Nadal giành chiến thắng dễ dàng với ba set trắng. Trên thực tế tay vợt hạng 80 ATP chỉ gây khó khăn cho Nadal ở set ba, tuy nhiên mức độ gây khó mới dừng lại ở việc Alex de Minaur không để đối thủ thắng nhanh như hai set đầu, còn tay vợt người Australia chưa có cơ hội giành chiến thắng.


Nadal đang có phong độ tốt

Nadal đang có phong độ tốt

Ở trận đấu của vòng bốn, Nadal bắt đầu trận đấu với quyền giao bóng trước. Với một phong độ ổn định, không để đối thủ có cơ hội bẻ game ở các game cầm giao bóng, lại bẻ các game bốn và sáu thành công nên Nadal dễ dàng thắng nhanh với tỉ số 6-1.

Alex de Minaur cầm giao bóng trước ở set hai, nhưng anh cũng chỉ chơi tốt ở những game đầu. Sau khi thắng hai game đầu tiên, tay vợt trẻ người Australia thua liền năm game, trong đó bị bẻ game năm và bảy. Ở game tám, lần đầu tiên Alex de Minaur có được break-point (set-point), nhưng Nadal vẫn cứu game thành công để ấn định chiến thắng 6-2.

Tại set ba, Alex de Minaur chơi quyết tâm hơn nên chỉ bị mất một game. Điều tương tự giống như ở set hai lại diễn ra khi Nadal để đối thủ có set-point, song Alex de Minaur không thể bẻ game. Chốt lại set ba với kết quả 6-4, Nadal giành tấm vé vào vòng bốn.

Không được ung dung như Nadal, Novak Djokovic có trận đấu đầu khó khăn niềm hy vọng số một của Vương quốc Anh Kyle Edmund. Dù có yêu Djokovic đến mấy, nhưng cũng như các trận đấu giữa Nole và Murray trước đây, đa phần khán giả sẽ vẫn ủng hộ các tay vợt nước chủ nhà. Vì thế, những tiếng cổ vũ cho Djokovic ở trận này đã ít (do thi đấu ở sân nhỏ) lại càng thêm thưa thớt.

Khởi đầu tồi, thua set đầu tiên nhưng Djokovic đã vượt lên trên tất cả áp lực để giành chiến thắng với tỉ số 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 để tiến bước vào vòng bốn.

"Thật là khó khăn, Edmund đang chơi rất tốt, anh ấy đã thắng trận đấu gần nhất giữa chúng tôi trên đất nện", Djokovic nói sau trận đấu.

“Anh ấy đã cải thiện khả năng thi đấu trong các trận đấu, đặc biệt những cú đánh trái tay. Những cú đánh thuận tay của anh ấy, chúng ta đều biết là vũ khí lợi hại, và anh ta đang phát bóng tốt hơn. Thua set đầu tiên không phải là tình huống lý tưởng cho tôi nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay xở để quay trở lại”.


Hạt giống số 1 Halep đã phải rời Wimbledon

Hạt giống số 1 Halep đã phải rời Wimbledon

Hạt giống số 1 đơn nữ, Simona Halep đã không thể tiến sâu ở Wimbledon, tay vợt người Romania mới giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên cô đã thua trước tay vợt người Đài Lan Hsieh Su-wei (3-6 6-4 7-5). Một chút buồn cho Halep khi cô trở thành tay vợt số 1 đầu tiên thất bại trước một tay vợt không phải hạt giống trong 10 năm gần đây.

"Tôi sẽ không tìm ra lý do biện minh về trận đấu này, cô ấy xứng đáng để giành chiến thắng, còn tôi chỉ buồn về bản thân mình hôm nay. Chắc chắn tôi phô diễn hết mọi thứ tôi có trong trận đấu. Tôi đã chiến đấu cho đến quả bóng cuối cùng", Halep chia sẻ sau trận đấu.

"Chỉ là tôi quá tiêu cực với bản thân mình, nói quá nhiều. Tôi nghĩ bởi vì tôi đã mệt mỏi, rất mệt mỏi, tôi không thể tập trung cho mỗi quả bóng"

“Tôi đã dẫn đầu trận đấu, tôi đã đứng dậy nhưng không thể thành công. Bản thân tôi không có được sự cứng cỏi. Tôi chỉ thực tế và trung thực, chấp nhận rằng đó là một thái độ không chuyên nghiệp ngày hôm nay”.

Phù Sa