1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Monaco, Juventus lọt vào bán kết sau 12 năm

(Dân trí) - Đêm qua, đoàn quân của HLV Allegri đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cầm hòa Monaco ở “thánh địa” Stade de Louis II để giành vé lọt vào vòng bán kết Champions League lần đầu tiên sau 12 năm...

Ở trận lượt đi tại Turin, Juventus đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Monaco với bàn thắng duy nhất của Vidal từ chấm phạt đền. Điều đó mang lại sự tự tin cho Lão bà trước chuyến hành quân tới “thánh địa” Stade de Louis II của Monaco.

Juventus lọt vào bán kết sau khi cầm chân
Monaco
Juventus lọt vào bán kết sau khi cầm chân Monaco

Cuối cùng, đoàn quân của HLV Allegri đã hoàn thành nhiệm vụ giành kết quả hòa 0-0 trên sân khách, để lọt vào vòng bán kết với tổng tỷ số 1-0. Đây là lần đầu tiên Juventus góp mặt ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất sau 12 năm.

Bước vào trận đấu này, HLV Allegri đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 với cặp tấn công Carlos Tevez- Morata. Trong khi đó, với nhiệm vụ phải giành chiến thắng, Monaco đã tung ra sân đội hình 4-3-3.

Juventus không chủ trương đánh phủ đầu (như trận gặp Dortmund) mà thi đấu khá chậm rãi. Điều đó tạo điều kiện cho Monaco dồn lên, chiếm lĩnh thế trận. Ngay ở phút thứ 4, Kondogbia đã uy hiếp đội khách với pha dứt điểm căng như kẻ chỉ nhưng bóng đi chệch khung thành.

Tiếp đó, phút 17, Carasco đã thoát xuống ngoạn mục trước khi thực hiện pha căng ngang, khiến hậu vệ Barzagli suýt nữa đá phản lưới nhà. Phút 20, Kondogbia lại rảnh chân tung ra cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng Buffon đã thi đấu xuất sắc.

Hầu như Juventus chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ duy nhất trong hiệp 1, đó là phòng ngự. Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, họ hầu như không có pha uy hiếp đáng kể nào về phía khung thành của thủ môn Subasic. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi nhiều người đã lường trước được lối chơi thực dụng của Lão bà ở cuộc chiến này.

Sang hiệp 2, Monaco vẫn miệt mài tấn công trước hàng thủ được tổ chức rất tốt của Juventus. Phút 55, trong sai lầm hiếm hoi của hệ thống phòng ngự của Lão bà, Berbatov đã có cơ hội băng xuống nhưng Buffon xuất hiện kịp thời, cản bóng ngay trong chân của tiền đạo người Bulgaria, cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy.

Monaco tấn công trong vô vọng, thậm chí, suýt nữa họ đã để thủng lưới. Phút 89, cú sút phạt tuyệt vời của Pirlo đã đưa bóng tới trúng xà ngang khung thành Monaco. Dù vậy, những người Juventus không quá tiếc nuối bởi họ đã cầm chân Monaco với tỷ số 0-0 và lọt vào vòng bán kết.



Đội hình thi đấu

Monaco: Subasic; Fabinho, Raggi, Abdennour, Kurzawa; Joao Moutinho, Toulalan (Berbatov 46’), Kondogbia; Bernardo Silva, Martial (Germain 76’), Ferreira-Carrasco (Carvalho 87’)

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Pereyra 77’), Pirlo, Marchisio, Evra (Padoin 89’); Tevez, Morata (Llorente 69’)

H.Long