1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FA Cup

Vượt qua Middlesbrough, Chelsea tiến tới gặp MU ở tứ kết

(Dân trí) - Mặc dù đối diện với nhiều áp lực trong thời gian gần đây, tuy nhiên Chelsea vẫn có một trận đấu vượt trội trước đối thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhất, Middlesbrough. Ra sân với đội hình có nhiều cầu thủ dự bị song, The Blues vẫn có được chiến thắng 2-0.

Trước trận đấu với Middlesbrough ở vòng 5 FA Cup, Chelsea đối diện với rất nhiều áp lực khi đội bóng này thi đấu không tốt tại Premier League và để mất vị trí thứ 3 vào tay của Tottenham. Nội bộ đội bóng lại xuất hiện nhiều rạn nứt khi những xung đột giữa Terry và Benitez đã bị phơi bầy trước công chúng.
 
Chelsea sẽ gặp MU tại tứ kết FA Cup mùa này

Chelsea sẽ gặp MU tại tứ kết FA Cup mùa này

 

Tuy nhiên, đã không có một chút khó khăn nào cho The Blues cho chuyến làm khách trước Middlesbrough. Đoàn quân của Benitez ra sân với khá nhiều cầu thủ dự bị, tuy nhiên họ vẫn vượt trội hơn hẳn đối thủ từng quen mặt tại Premier League trước đây. Hai bàn thắng được ghi nhờ công của Ramires ở phút 51 và Moses ở phút 72 đã đem lại chiến thắng cho Chelsea.

 

Chiến thắng này giúp đoàn quân Benitez giành quyền vào tứ kết và họ sẽ đối đầu với MU tại Old Trafford. Như vậy trận đấu này sẽ là một trong 4 trận đấu giữa hai đội ở mùa giải năm nay. Ngoài 2 trận thuộc Premier League, tại League Cup hai bên cũng đã từng phải “tử chiến”. Đó là một trận đấu tấn công mở và có khá nhiều bàn thắng, Chelsea đã đi tiếp sau khi hạ MU 5-4.
 
Dù phải làm khách nhưng mật độ thi đấu các trận đấu gần đây khá dày đặc nên Benitez vẫn sử dụng đội hình nhiều cầu thủ dự bị cho trận chiến tại Riverside. Ferreira, Bertrand, Ake, Benayoun vì thế đã có cơ hội ra sân. Mặc dù đội hình có nhiều cầu thủ dự bị, song Chelsea vẫn vượt trội trước Boro.
 
Chelsea vượt trội hơn hẳn Boro
Chelsea vượt trội hơn hẳn Boro
 

Đội khách đã có cơ hội mở tỷ số ngay ở phút thứ 9, Oscar chuyền bóng cho Torres và tiền đạo người TBN thực hiện cú căng ngang cắt mặt khung thành, nhưng không một cầu thủ nào của đội khách lao vào kịp để đệm bóng. 3 phút sau, nỗ lực của Moses đã đem lại cơ hội dứt điểm cho Oscar, nhưng tiền vệ người Brazil lại dứt điểm quá chậm.

 

Mãi đến phút 26, đội chủ nhà mới có được tình huống gây sóng gió đầu tiên về phía khung thành của Chelsea. Từ pha tạt cánh ở bên phải vào của đồng đội, McDonald đã thoát khỏi sự đeo bám của Ferreira để thực hiện cú đánh đầu mà không cần giậm nhảy, bóng đi không trúng khung thành dù cự ly rất điểm khá gần.

 

Chelsea vượt trội ở thời gian cầm bóng, nhưng đội bóng này tấn công khá bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sự lo lắng của CĐV đội khách sớm được xóa tan khi Ramires mở tỷ số ở phút 51. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Oscar tạt bóng vào trong vòng cấm địa, Benayoun nhả lại cho Ramires dứt điểm ở đầu vòng cấm địa hiểm hóc hạ thủ thành Steele.
 
Trước nhiều áp lực, Benites khẳng định sẽ rời Chelsea vào cuối mùa

Trước nhiều áp lực, Benites khẳng định sẽ rời Chelsea vào cuối mùa

 

7 phút sau, Chelsea đứng trước cơ hội ngon ăn nhân đôi cách biệt. Torres phá bẫy việt vị để băng xuống nhận đường chuyền bổng của đồng đội. Tuy nhiên cú khống chế của anh khá tồi và dứt điểm cũng khá cẩu thả dù chả ai theo kèm. Bóng đi vọt xà ngang từ cú sút ở đầu góc trái vòng cấm địa. Với khả năng dứt điểm như thế này, Torres đúng là đã sa sút phong độ thê thảm.

 

Nhưng cũng đến phút 73, tỷ số cũng thành 2-0 cho Chelsea. Hazard đã đi bóng xâm nhập từ cánh trái vào phía trung lộ, anh phối hợp bật tường với Oscar để nhận bóng lại trong vòng cấm địa. Thủ thành Steele lao ra cản phá, nhưng tiền vệ người Bỉ không dứt điểm, anh chuyền cho Moses để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng thành bàn.
 
Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Chelsea giành tấm vé cuối cùng để vào FA Cup mùa này. Họ sẽ phải làm khách tại Old Trafford vào cuối tuần sau để tìm vé vào bán kết.
 
Đội hình thi đấu
 

Middlesbrough: Steele, Bailey, McManus, Bikey (Hines 35), Friend, Carayol (Zemmama 74), Leadbitter, Rhys Williams, Haroun, Main (Miller 62), McDonald.

 

Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Terry, Bertrand, Ake, Ramires, Moses (Luiz 76), Oscar (Marin 79), Benayoun (Hazard 58), Torres.

 
Phù Sa