1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Leicester sau 120 phút, Chelsea giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Với bàn thắng của Pedro ở phút 105, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Leicester City ở tứ kết FA Cup sau 120 phút thi đấu, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào bán kết. Đoàn quân của Conte có thể sẽ gặp MU, Tottenham hoặc Southampton để tranh vé vào chung kết.

Ở trận tứ kết FA Cup cuối cùng, Chelsea được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân của Leicester khi mà đội chủ nhà có được lực lượng tốt nhất, tinh thần thoải mái sau khi đi "du hí" ở Tây Ban Nha bốn ngày, trong khi đó Chelsea đang phải chịu nhiều áp lực đè nén do thi đấu không tốt gần đây. Đội bóng này thua liền năm trận sân khách gần nhất ở mọi mặt trận.

Tuy nhiên, đoàn quân của Conte đã thể hiện được bản lĩnh lớn ở King Power. Dù chơi không thực sự xuất sắc, nhưng Chelsea vẫn mở tỉ số ở phút 42 do công của Morata. Khả năng phòng thủ tốt của Chelsea khiến Leicester rất khó khăn, đội chủ nhà bung hết sức tấn công trong hiệp hai nhưng cũng không có nhiều cơ hội ghi bàn.


Kante (trái) trong tình huống lao vào cản phá Vardy

Kante (trái) trong tình huống lao vào cản phá Vardy

Mãi tới phút 76, Leicester mới có được bàn quân bình tỉ số do công của Vardy. Nếu Morata có duyên hơn, hẳn Chelsea cũng đã có thể kết thúc trận đấu này trong 90 phút khi mà tiền đạo người Tây Ban Nha có cơ hội ghi bàn ngon ăn ở gần cuối trận, đáng tiếc anh lại bỏ lỡ. Hai đội đều chơi không tốt trong hiệp phụ, thậm chí trong phần lớn thời gian của hiệp phụ đầu tiên, cả hai đều không tung ra được những cú dứt điểm về phía khung thành của nhau.

Bất ngờ nổ ra ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, Pedro tận dụng tốt cơ hội dành cho mình để giúp Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Quá mỏi mệt sau quãng thời gian dài thi đấu, Leicester mờ tịt trong hiệp phụ thứ hai và chấp nhận để đối phương giành chiến thắng, đồng thời giành tấm vé vào bán kết.


Morata ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu

Morata ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu

Làm khách trên sân của Leicester, Conte chỉ thay đúng ba cầu thủ ở đội hình xuất phát so với trận giữa tuần thất bại nặng nề trước Barcelona. Dưới khung gỗ, thủ thành Caballero tiếp tục được ra sân do FA Cup là đấu trường anh được ưu tiên, trên hàng công Morata trở lại thay thế cho Giroud và ở tuyến giữa Fabregas phải nhường chỗ cho Bakayoko.

Leicester khởi đầu nhanh khi dồn lên tấn công, họ nhanh chóng tạo được sức ép tốt về phía cầu môn của Chelsea, đáng tiếc các cầu thủ chủ nhà không thực sự chắt chiu cơ hội ghi bàn. Trong khi đó phải mất nửa hiệp đầu chệch choạc, Chelsea mới bắt nhịp được với trận đấu bằng những tình huống tấn công áp sát khung thành đối phương, nhưng Morata cũng dứt điểm rất kém cỏi nên cũng không tao ra được nguy hiểm.

Bất ngờ nổ ra ở phút 42, Willian dâng cao phản công và đã thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Morata băng xuống đối mặt với Schmeichel. Tiền đạo người Tây Ban Nha cứa lòng chân phải đưa bóng vượt qua tầm với của đối phương vào lưới. Một phút tỏa sáng hiếm hoi của Morata và Leicester cũng đã phải trả giá khi hàng thủ chơi thiếu chắc chắn từ đầu trận.


Vardy gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 77

Vardy gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 77

Ở hiệp hai khi Leicester phải dâng cao đội hình tấn công, Chelsea càng có nhiều khoảng trống để phản công, nhưng quả thật các tiền đạo của đội bóng này đang ở mức phong độ thấp nên họ hoang phí quá nhiều thời cơ. Hàng thủ của Chelsea chống chọi khá tốt trong hiệp hai, nhưng rồi họ cũng bị xuyên thủng lưới phút 77.

Liên tiếp là các tình huống dứt điểm Vardy, Iborra bị hậu vệ và thủ thành Chelsea chặn lại, tuy nhiên cuối cùng thì Vardy cũng đã kịp đá bồi ở gần cột dọc phải vào lưới gỡ hòa 1-1. Leicester dồn lên tấn công mạnh mẽ sau khi có bàn gỡ hòng tìm bàn thắng tới chiến thắng, nhưng không thành công. Phút 87, Morata đối mặt với Schmeichel ở cự ly gần song anh dứt điểm nhẹ nên cũng không thể ghi bàn.

Sau 90 phút hòa 1-1, hai đội phải đá hiệp phụ. Những đợt tấn công của hai bên không còn sắc nét như trước, tuy nhiên Chelsea đã thể hiện đẳng cấp cao hơn. Phút 105, Kante tạt bóng chính xác để Pedro đánh đầu tung lưới đối phương gia tăng tỉ số lên 2-1, Schmeichel mắc sai lầm nghiêm trọng khi băng ra đấm bóng không chính xác. Bàn thắng của Pedro đã mang lại chiến thắng cho Chelsea.

Đội hình thi đấu

Leicester: Schmeichel 5; Simpson 6.5 (Diabate 106), Morgan 6, Maguire 6.5, Chilwell 6; Mahrez 6, Iborra 6.5 (Silva 106), Ndidi 7, Albrighton 6 (Gray 115); Iheanacho 5 (Okazaki 68, 6), Vardy 6.5.

Chelsea: Caballero 7; Azpilicueta 6, Christensen 6 (Cahill 101, 6), Rudiger 6; Moses 6, Bakayoko 5 (Fabregas 46, 6), Kante 8, Alonso 6; Willian 7 (Pedro 92, 7), Morata 6.5 (Giroud 105), Hazard 6.5.

Phù Sa