1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Juventus, Man City đứng đầu bảng “tử thần”

(Dân trí) - Đêm qua, Man City đã xuất sắc đánh bại M.Gladbach với tỷ số 4-2, trong khi đó, Juventus đã gục ngã trước Sevilla. Với kết quả này, Man “xanh” đã vượt lên dẫn đầu bảng D.

Mặc dù Juventus và Man City đã đi tiếp nhưng loạt trận cuối ở bảng D vẫn rất hấp dẫn khi chứng kiến cuộc đua tranh ngôi vị đầu bảng giữa hai đội bóng này. Kết quả, sau khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước M.Gladbach, cộng thêm việc Juventus bất ngờ gục ngã với tỷ số 1-0 trước Sevilla, Man City đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng.

 

 

Man City xuất sắc giành ngôi đầu bảng D
Man City xuất sắc giành ngôi đầu bảng D

Đây là lần đầu tiên sau những năm chập chững bước vào sân chơi Champions League, Man City đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Điều đó giúp họ thoải mái hơn rất nhiều ở vòng knock-out khi tránh gặp rất nhiều những đối thủ sừng sỏ.

Trở lại chiến thắng của Man City, HLV Pellegrini đã tung ra sân đội hình mạnh nhất để tiếp đón M.Gladbach. Sự thay đổi lớn nhất của ông nằm ở hàng công khi Man City không sử dụng tiền đạo cắm thực thụ nào. Thay vào đó, Sterling đá cao nhất.

Với quyết tâm chiến thắng, Man City đã tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tới phút 16, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Sau pha giật gót của Sterling, David Silva thoát xuống, trước khi tung cú dứt điểm như búa bổ ở góc hẹp, đánh bại thủ thành Sommer.

Tuy nhiên, M.Gladbach cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ khuất phục. Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng nước Đức đã ghi liên tiếp 2 bàn do công của Korb và Raffael để vượt lên dẫn trước 2-1 khi hiệp 1 kết thúc.

Trước tình hình đó, HLV Pellegrini buộc phải tung Bony vào sân. Man City đã cho thấy nỗ lực lớn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Họ đã được đền đáp ở phút 79, sau bàn thắng của Sterling.

Phút 81, Sterling tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 2 vào lưới M.Gladbach, giúp Man City vượt lên dẫn trước 3-2. Tới phút 85, Bony đã nhấn chìm vị khách nước Đức bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-2.

Man City đánh bại M.Gladbach

 

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart 6, Clichy 5.5 (Sagna 80), Otamendi 6, Mangala 6, Kolarov 5.5, De Bruyne 6 (Navas 65, 6.5), Delph 6 (Bony 65, 7.5), Fernandinho 6, Silva 7, Toure 7, Sterling 8.5.

Borussia M'gladbach: Sommer 6, Elvedi 5.5, Christensen 5.5, Nordtveit 6, Wendt 6 (Hazard 84), Korb 7.5, Dahoud 6 (Schulz 66, 6), Xhaka 6.5, Johnson 7 (Drmic 72, 6), Stindl 6.5, Raffael 7.

Ở trận đấu còn lại, Juventus đã bất ngờ gục ngã trước Sevilla và mất ngôi đầu bảng đầy đáng tiếc. Thực tế, ở trận đấu này, Lão bà đã thi đấu khá cố gắng. Họ đã tung ra 19 cú dứt điểm về phía khung thành của Sevilla (8 trúng đích) nhưng không một lần thành công.

Trái lại, Sevilla không thực sự lấn lướt nhưng họ lại cho thấy được hiệu quả với bàn thắng ở phút 65. Từ pha đá phạt góc, cựu tiền đạo của Juventus, Llorente đã bất cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ, ghi bàn thắng duy nhất cho Sevilla.

Sau chiến thắng này, Sevilla cũng được “an ủi” bằng tấm vé dự Europa League, sân chơi vốn quá quen thuộc với họ trong nhiều năm qua.

Juventus gục ngã trước Sevilla

 

Đội hình thi đấu:

Sevilla: Sergio Rico; Coke, Rami, Kolo (Mariano Ferreira 57), Tremoulinas; Krychowiak, N’Zonzi; Vitolo, Banega, Konoplyanka (Krohn-Dehli 68); Llorente (Gameiro 78)

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner (Cuadrado 77), Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Morata, Dybala

H.Long